08/06/2025
THÔNG BÁO CHÍNH THỨC:
MAI PHONG BUNGALOW NGƯNG HOẠT ĐỘNG
Xin chào quý du khách, đây là Mai Phong Bungalow.
Quý khách thân mến, có những điều, dù chẳng ai muốn, nhưng vẫn phải xảy ra. Như một cơn mưa bất chợt, không hẹn mà đến, rồi lặng lẽ rơi. Vì một lý do bất khả kháng, một điều buộc phải chấp nhận như mùa hè rồi sẽ phải nhường chỗ cho mùa thu, chúng tôi xin thông báo: Mai Phong Bungalow chính thức ngưng hoạt động.
Chúng tôi biết, ở đâu đó, vẫn còn những bước chân từng ghé qua mái hiên nhà nhỏ, nép mình trong khu vườn cây trái dưới chân núi, sát bên Bãi Khem nơi được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc. Những nụ cười sau bữa sáng, những niềm vui sau khi tắm biển, những tối ngồi lặng nghe tiếng ếch nhái vọng về, những buổi tiệc tùng dân dã trong căn phòng khách mở cửa suốt ngày… Tất cả, với chúng tôi, là những mảnh ký ức đẹp như truyện cổ tích mà mỗi vị khách ghé thăm đều là một nhân vật đặc biệt.
Mai Phong Bungalow được tạo nên từ một ý tưởng có phần "lạ lùng", chẳng giống ai: nhà sàn, lát gỗ, cấu trúc hình lục giác, được bao quanh bởi hàng tá cây nào xoài, cóc, dứa, đu đủ, mít, chanh leo, rồi đến vô vàn cây cảnh lặng lẽ khoe sắc tô điểm nên khu vườn bình dị có chút nghiệp dư. Ấy thế mà vẫn có thể làm hài lòng du khách, những người mà không ngần ngại chọn nơi này làm điểm dừng chân trong hành trình rong ruổi của mình.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả du khách từ khắp các miền đất nước, đến những góc trời xa xôi đã từng chọn dừng lại nơi đây. Nhờ có các bạn, những ngày ở Mai Phong Bungalow không chỉ là chuỗi ngày kinh doanh kiếm lợi nhuận, mà là những câu chuyện, những kỷ niệm, như một cuốn sách hay mà ta luôn muốn đọc lại.
Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đối tác, các cơ quan chính quyền, và đặc biệt là những người hàng xóm thân tình đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ. Sau cùng xin được cảm ơn ba mẹ, vì tất cả.
Trên phần giới thiệu Instagram của có viết:
🌦️ Ở đây có nắng, có mưa
🐈 Có vài chú chó, đôi ba chú mèo
🕊️ Ở đây có chút bình yên
🌿 Trong căn nhà gỗ, mời bạn ghé thăm
Và thật vậy. Ở Phú Quốc, nơi có hai mùa mưa nắng. Tại nhà chúng tôi thì luôn có những “lễ tân” lắm lông đôi khi khiến khách giật mình, có một khu vườn riêng giản dị, có những căn nhà gỗ mộc mạc mà ấm cúng. Nhưng giờ thì… không thể mời bạn ghé chơi được nữa.
Buồn ha, nhưng chúng tôi sẽ nhớ. Và mong rằng, ở đâu đó, trong trí nhớ của mỗi người, Mai Phong Bungalow vẫn sẽ được giữ lại như một khoảng lặng an yên trong chuyến hành trình rong ruổi của cuộc đời.
Mai Phong Bungalow
Phú Quốc – có nắng, có gió, và một chút tiếc nuối…
Tái bút:
Sở dĩ đến nay mới lên bài thông báo vì bởi tôi không dám đối diện với sự thật. Tôi sợ rằng mình sẽ khóc và tiếc nuối thật nhiều với những gian nhà và vườn cây ăn trái, tôi sợ tôi sẽ nhớ lại những đôi mắt nụ cười và tin nhắn với phản hồi tích cực của du khách tứ phương đến đây. Nhưng đến nay, tôi vẫn nhận được thật nhiều cuộc gọi, tin nhắn đặt phòng một lần nữa làm tim tôi quặn thắt. Tôi dặn lòng phải can đảm để thông báo.
Tôi hy vọng một ngày nào đó Mai Phong Bungalow sẽ quay lại. Và chúng ta, sẽ lại được gặp nhau, ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện mới. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người.