16/05/2026
CHUYỆN TỬ TẾ Ở CẢNG GÀNH DẦU: NHỮNG BAO RÁC KHÔNG CÓ TRONG KẾ HOẠCH 🌅✨
Tụi mình không hề có một kế hoạch to tát nào từ trước cả. Chỉ là một buổi chiều ngồi lại với nhau, vô tình chung quan điểm rồi nhìn ra bãi biển đầy rác sau những con sóng. Thế là chốt nhanh: "5h30 sáng mai hẹn nhau ở cảng đi nhặt rác nha!".
Vì là ngẫu hứng nên sáng hôm sau xuất phát, team chẳng chuẩn bị được dụng cụ gì ra hồn ngoài vài cái kẹp, bao tay cao su. Thế nhưng, cái sự "thiếu thốn" đó lại mở ra chuỗi câu chuyện dễ thương hết nấc của tình làng nghĩa xóm.
Vừa ra tới nơi, thấy cái chổi với đồ hốt rác của nhà hàng xóm, tụi mình mượn liền.
Thấy cái xô nhựa của chú nhà bên cạnh, tụi mình cũng "xin phép" xách theo đựng rác.
Suốt buổi dọn dẹp và những ngày sau đó, cứ thiếu cái gì là lại chạy về nhà lấy như là bao đựng rác nè, dao chặt dừa của chị hàng xóm nè (đương nhiên là xác định đền cái khác cho chị vì banh luôn cái dao sau một hồi vật lộn với “con quái vật rác biển”😂, nhưng mà chị siêu nhiệt tình í).
Mà ai cũng cười xòa, nhiệt tình hỗ trợ và khích lệ tụi mình hết lòng.
Và tụi mình nhận ra, khi mình làm việc tử tế với năng lượng tích cực, cả thế giới sẽ chung tay giúp mình:
🩵Tụi mình được chị bán nước ngoài cảng mời nước mát.
🩵 Lại được một chị chủ quán ở Grand World bao nước uống cho cả team.
🩵 Thậm chí, có một chị nhìn thấy bài đăng của bé Trâm trong nhóm Gành Dầu, liền gửi tặng một khoản tiền nhỏ để ủng hộ cả nhóm uống nước kèm theo những lời cảm ơn rất ấm lòng.
🩵Vui nhất là tụi mình còn được kết nối để lên cả phóng sự VTV cơ, tiếc là cả team bận rộn lịch trình riêng nên không hẹn quay được đầy đủ cả nhóm thế nên là thôi hẹn dịp khác vậy ạ hihi.
Nhưng điều làm tụi mình xúc động nhất sau những buổi sáng cúi người nhặt từng mảnh nhựa, không phải là những lời khen dành cho tụi mình, mà là nhận ra: Tụi mình không hề cô đơn. Ở Gành Dầu này, có rất nhiều người địa phương vẫn đang thầm lặng làm những điều tốt đẹp mỗi ngày. Đó là các cô đi tập thể dục buổi sáng ở cảng, vừa đi vừa cúi xuống nhặt rác cho sạch. Các cô gom từng vỏ chai, cái lon đem bán lấy tiền, rồi góp lại để đi ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn trên đảo.
Tụi mình không mong một mình có thể dọn sạch cả đại dương, cũng không phải làm điều gì quá vĩ đại. Tụi mình chỉ muốn nối dài cánh tay cùng các cô, các chú ở đây, giữ lại chút bình yên và sạch sẽ cho vùng biển Gành Dầu này.
Nếu chiều nay hay sáng mai bạn có ra cảng ngắm hoàng hôn hay đón bình minh, nếu tiện tay, hãy giữ lại vỏ chai nước của mình hoặc nhặt giúp biển một chiếc túi nilon nhé. Gành Dầu tụi mình cảm ơn bạn rất nhiều! 💙