19/04/2021
[Góc Review] - Hoàng Bách Resort - Đảo Ngọc Phú Quốc
Link bài viết: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2239237329543217&id=100003709156005
.. Lời cảm ơn chân thành từ tất cả thành viên ACE của đoàn với lịch trình của chúng tôi đi trong 4 ngày 3 đêm có thể nói là thành công ngoài mong đợi ♥️♥️♥️
Chuyến bay của chúng tôi trễ 1,5 tiếng đồng hồ, đoàn xuống sân bay vào buổi tối khá muộn. Mặc dù đã gặp rồi nhưng ấn tượng đầu tiên với cô chủ nhỏ là dáng người d**g dỏng cao chuẩn mẫu (gọi cô là Ô-li-vơ xinh xắn), cô đón ACE chúng tôi bằng xe điện, và 1 bạn trong đoàn nhảy lên lái về resort. Xe chạy êm ru băng băng và gió mát lạnh vị mặn của biển, mọi người trên xe đang nói cười rôm rả thì bỗng dưng chậm lại và từ từ chạy như kiểu xe điện trong phim Kỳ nghỉ của Mr Bean, ồ à hoá ra xe đang lên dốc cao, sự trải nghiệm vui phết 😁😂. Ngày đầu tiên vào resort kết thúc bằng bữa tối vui vẻ với hải sản tươi sống nướng ngay tại bàn, cảm giác được ăn tươi rất ngon 🤪🤪.
Sáng sớm ngày thứ hai chúng tôi dậy sớm, sau một đêm trời mưa thì thật may mắn cầu vồng 🌈 xuất hiện và tôi được Olive xinh xắn chở đi ngắm mặt trời lên bằng xe điện, và có những bức ảnh có thể nói Ở đâu còn lâu mới khai 😆😃😂.
Chương trình của chúng tôi vào ngày thứ hai là tour đi đảo Hòn Thơm bằng cáp treo có độ dài gần 8km. Hòn Đảo khá đẹp nằm phía Nam của đảo Phú Quốc với bãi biển dài nhưng đáng tiếc là chúng tôi chưa đi lặn biển để ngắm san hô. Nhưng bù lại chúng tôi tham gia gần hết các trò chơi mạo hiểm trong khu vui chơi để vượt qua chính mình. Sau khi ăn buffe no nê chúng tôi lại nằm ườn trên phao để thả mình trôi lững lờ trên Dòng sông lơ đãng, chơi tiếp mấy trò của khu vui chơi dành cho trẻ con, tuổi thơ như ùa về với mấy chị em xấp xỉ U50 và U40. Hết một vòng lơ đãng chúng tôi thay đồ và ra cáp treo, trở về resort khá sớm để nghỉ ngơi có sức để tối tiếp tục lượn Chợ Đêm Phú Quốc. Ngày thứ hai kết thúc khá muộn và hơi mệt, Olive còn bị khản tiếng do hét quá to khi chơi các trò chơi mạo hiểm.
Ngày tiếp theo chúng tôi đi stylis cho đôi cúc cu vừa mới cưới 🤣🤣. Chụp ảnh mặt trời lên trên một bãi cát hoang sơ chưa có bàn tay con người khai thác, cảnh đẹp thơ mộng vào buổi sáng và còn hẹn nhau chiều về ra biển tắm và bắt ốc (nhưng chưa thực hiện được vì buổi tối đôi này được ra ở riêng ở tại Premier Residences 6*). Tiếp đến mấy chị em vãn cảnh Chùa Hộ Pháp, một ngôi chùa thuộc hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm với phương châm lưng tựa núi vững chãi, mặt hướng ra biển Đông, ngàn năm phù hộ độ trì cho chúng sinh.
Chúng tôi đi tham quan Nhà tù Phú Quốc (Trại giam Phú Quốc hay còn gọi nhà lao Cây Dừa) nơi đây được gọi là “địa ngục trần gian” đã giam cầm hàng nghìn tù nhân yêu nước trong thời kỳ chiến tranh. Đọc sách đọc truyện rồi nhưng qua lời thuyết minh của em HDV về những hình tượng được phục dựng tái hiện lại những đòn tra tấn dã man - minh chứng sống động nhất về tội ác của chế độ thực dân và đế quốc xâm lược thì ko thể cầm được nước mắt, cảm động và xót thương cho những chiến sĩ cách mạng đã bất khuất hiên ngang đứng lên đấu tranh trước sự đàn áp của quân xâm lược. Kết thúc tour tham quan nhà tù, trên đường về chúng tôi rẽ qua Bãi Sao PQ - một bãi biển đẹp nhất đảo Ngọc - bãi cát trải dài với những hạt cát mịn như bột trắng xoá cả khung trời biển xanh trong vắt và rặng dừa ngả bóng xanh mướt. Muốn check in chụp ảnh bãi biển cùng xích đu bên cây dừa đổ nhưng nghe một bác nói giá nên mất hết cảm xúc, nhưng bù lại được cậu em trong đoàn chụp cho vài kiểu gọi là Chúng tôi đã đến Bãi Sao rồi nhé 🤗🤗🤗.
Sau đấy chúng tôi quay về resort ăn trưa và nghỉ ngơi để đến chiều đi chợ Cầu Sấu mua hải sản (đây sẽ là kinh nghiệm cho ai muốn mang quà hải sản tươi sống của Phú Quốc ra đất liền Hà Nội) hãy mua hải sản trước khi về một ngày vì cần phải để cấp đông rồi đóng hộp xốp tầm 2 tiếng trước chuyến bay của bạn, đảm bảo khi mang về đất liền cũng bõ công bạn xách tay 🤭🤭🤭
Rồi trước ngày về là một buổi tối vui hết nấc, cả đoàn xoã hết mình bởi các điệu remix inh tai nhức óc.
Buổi sáng ngày cuối cùng của đoàn bị tan đàn xẻ nghé do hai đứa đi du hí ở nơi sang chảnh, rủ Olive đi thì kêu bận (thôi ko trách chúng nó), còn một đứa kêu mệt ko đi ăn sáng muốn ngủ đến tận trưa (ghét cái mẹt), còn mỗi hai chị em. Xách xe máy ra khỏi resort đi thong d**g tìm hàng ăn sáng, bất chợt cậu em nảy ra ý định Bánh Canh Phụng - Bún Quậy, search google map, ái chà tận Dương Đông, nhưng cơn cuồng tour trỗi dậy, hai chị em quay đầu chạy một mạch lên bờ Bắc đảo Ngọc. Tks cụ google chỉ đúng nơi ăn sáng, lại cũng bõ công cho nghề ẩm thực cũng lắm gian truân 🥰🥰🥰. Ăn sáng xong tạt ra Dinh Cậu thắp hương cầu may mắn bình an. Đi bộ ra tận ngọn hải đăng chụp hình lưu niệm sau đấy định đi loanh quanh khám phá trung tâm Dương Đông nhưng thôi quay lại bãi Trường tụ cùng hai đứa. Hẹn Dương Đông dịp khác vậy 😜🤪.
Kết thúc chuyến đi thành công rực rỡ với sự đoàn kết của các thành viên trong đoàn. Cảm ơn Olive đã nhiệt tình đón đưa ACE đi tham quan, lo bữa ăn tươi ngon dạt dào tình cảm.
Hẹn gặp lại resort Hoàng Bách 🥰🥰♥️♥️♥️
Note: Góc này dành cho dân du lịch trải nghiệm
Tháng 4/2021
P/s: Người mẫu xinh đẹp bất đắc dĩ của Olive