Montana Phu Quoc

Montana Phu Quoc Chúng tôi là một hệ thống các Resort được sáng lập bởi các nhà quản trị và nhân viên được đào tạo bài bản về dịch vụ nhà hàng khách sạn.

Chúng tôi là một hệ thống các Resort được sáng lập bởi các nhà quản trị và nhân viên được đào tạo bài bản về dịch vụ nhà hàng khách sạn.Wellcome to Montana

Tôi không muốn nói đó là thiên đường,mặc dù vậy! Tôi nói đó là sự lựa chọn tuyệt vời với giá trị gấp nhiều lần giá cả!  ...
25/03/2018

Tôi không muốn nói đó là thiên đường,mặc dù vậy!
Tôi nói đó là sự lựa chọn tuyệt vời với giá trị gấp nhiều lần giá cả!
Bao ngon, bổ, rẻ nhất...vũ trụ cho 1 kỳ nghỉ tại Phú Quốc với bất kỳ công ty Lữ hành nào!
Tôi cũng tin mọi vấn đề của bạn sẽ được giải quyết khi tham dự kỳ nghỉ này.

13/03/2018

Be careful, my friends
Source: youtube

Rainbow in Montana Phu Quoc
25/07/2017

Rainbow in Montana Phu Quoc

22/07/2017

Không có gì xa lạ nếu bạn bắt gặp những động vật đáng yêu này tại Montana Phu Quoc. Đây là một môi trường rất thân thơenj với các loài động vật hoang dã như tắc kè, ong, bướm....

Cứ bảo sao mà PHÚ QUỐC cứ mưa mãi không Tạnh. Lạy trời hôm đó anh ấy đừng hát bài CƠN MƯA NGANG QUA. DỰ ...
18/07/2017

Cứ bảo sao mà PHÚ QUỐC cứ mưa mãi không Tạnh. Lạy trời hôm đó anh ấy đừng hát bài CƠN MƯA NGANG QUA.
DỰ BÁO THỜI TIẾT:
MƯA THÊM 1 NGÀY NỮA LÀ HẾT QUẦN ÁO MẶC.

Sau cơn mưa trời lại...Điền gì vào dấu ... đây cả nhà?
18/07/2017

Sau cơn mưa trời lại...
Điền gì vào dấu ... đây cả nhà?

14/07/2017

Một đêm nhạc đầy ấn tượng. Bên hồ bơi những thành viên của Bus Tour đã có những giây phút tuyệt vời khi cùng nhau thưởng thức món gỏi cá trích và rượu sim rừng trong tiếng nhạc sôi động. Hy vọng Montana Phú Quốc Resort đã để lại ấn tượng tốt trong lòng của Bus.

07/07/2017

Quán ăn của chú KIM 114 Trần Hưng Đạo Thị Trấn Dương Đông. Một lần tình cờ đi ngang qua quán ngay lập tức có một cái gì đó níu chân lại nơi góc nhỏ này. Quán nhỏ nhưng vô cùng dễ thương. Cảm nhận đầu tiên là quán này phải được chăm sóc bằng một người có đôi bàn tay tỉ mỉ và trái tim tâm huyết lắm.
Hỏi chuyện nhiều hơn mới biết được chủ quán tên là chú KIM người Hàn Quốc. Mình thấy thật lạ là biết bao người Việt mơ ước được đặt chân đến Hàn Quốc để sinh sống và làm việc tại sao chú lại chọn nơi đây để làm noei dừng chân của mình?
Với vốn tiếng Việt không được phong phú lắm chú đã cho mìn biết cơ duyên đưa chú đến với Phú Quốc.
Mình: Ở Hàn Quốc chú làm nghề gì?
Chú Kim: Làm về xuất khẩu, nhập khẩu làm ở Cảng.
Mình: Sao chú lại không muốn làm việc ở Hàn Quốc nữa?
Chú Kim: Đau đầu, không thoải mái
Mình: Sao chú lại đến Việt Nam?
Chú Kim: Việt Nam là số 1.
Quán của chú đồ ăn làm rất ngon, giá cả rất rất phải chăng, không gian thì rất ấp cúng bởi từng góc nhỉ từng đồ vật đều được chăm sóc bởi đôi bàn tay tài hoa.
Tiếc là quán vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Mình rất cảm mến chú bởi không phải ai làm dịch vụ cũng có được cái tâm như vậy. Những chiếc xe máy sau khi khách thuê về chú cẩn thận dùng xi đánh giày lau chùi từng li từng tí và chăm chút rất tỉ mỉ
Nếu ai có dịp ghé Phú Quốc hãy một lần ghé qua quán để ủng hộ chú nhé!
Thấy quán chú vắng nên trong lòng có một cái gì đó thúc giục mình phải làm một điều gì đó để đáp lại sự tử tế mà chú đã đem đến mảnh đất này.
Hãy đến và cảm nhận. Chắc chắn bạn sẽ muốn quay lại nhiều lần hơn nữa.
Coffee đen đá: 15k
Coffee sữa đá: 20k
Sinh tố 30k
Cocktail 30-45k
Các món cơm chỉ từ 30k.

07/07/2017

Phản hồi lại bình luận của bạn @ Charlie Trần và các bạn có chung ý kiến với bạn này trong bài viết https://www.facebook.com/montanaphuquoc/videos/1422670767814565/

Charlie Trần: “NẾU CÓ THÌ CHẲNG QUA CŨNG CHỈ VÌ MIẾNG CƠM MANH ÁO THÔI. CÙNG LÀ DÂN ĐẢO VỚI NHAU THÌ CÓ CẦN PHẢI LÀM NHƯ VẬY KO, MẤY A LÀ LỂ TÂN MẤY A CÓ DÁM NÓI LÀ MẤY A KO CÓ CHẶT CHÉM KHÁCH KO. CÓ DÁM NÓI LÀ MẤY A KO CHIM CHUỘT VỚI MẤY XE DÙ BÊN NGOÀI VÔ TRỞ KHÁCH RÒI ÉP KHÁCH VÔ CHỔ NÀY CHỔ KIA ĐỂ KHI KHÁCH MUA HÀNG RÒI LẤY PHẦN TRĂM VỀ CHIA HAY KO... CHƯA NÓI TỚI VIỆC BẮT GIÁ TUOR CAO HƠN VỚI GIÁ QUY ĐỊNH CỦA KHÁCH SẠN...DÂN PHÚ QUỐC TỤI TUI KO PHẢI NHƯ BẠN NGHỈ ĐÂU HA. ĐÃ SỐNG Ở ĐẤT ĐẢO NÀY THÌ NÊN LÀM ĐẸP NÓ NHA BẠN.”

Khi bạn đã bỏ thời gian để gõ 514 ký tự viết thành 125 từ thì chắc chẳn bạn đang rất tâm đắc với những suy nghĩ của mình. Tôi cảm nhận được bạn là một người rất huyết với ngành du lịch Phú Quốc và tôi đánh giá cao điều đó.
Mỗi người có một quan điểm, một suy nghĩ khác nhau vì vậy chúng ta sẽ trao đổi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
Để buổi nói chuyện được diễn ra một cách thân tình và thắm tình huynh đệ, trước tiên tôi xin phép được chửi một câu “CÁI ĐM".

“NẾU CÓ THÌ CHẲNG QUA CŨNG CHỈ VÌ MIẾNG CƠM MANH ÁO THÔI.”
Thưa bạn chắc hẳn bạn là một người giàu lòng nhân ái khi có sự đồng cảm và thấu hiểu với một trong số các thành viên trong hội liên hiệp những người chặt chém bọn TÂY BA LÔ như trong clip.
MIẾNG CƠM MANH ÁO từ lâu đã trở thành một lý do hết sức thuyết phục để bão chữa cho những hành động mà phần CON đã lấn át đi phần NGƯỜI.
Thử hỏi những thằng cướp giật, trộm chó bắt gà, đâm thuê chém mướn… Những quan chức tham ô, những tập đoàn cướp đất của dân…. có ai không vì MIẾNG CƠM MANH ÁO?
Tôi muốn lặp lại cái từ mà tôi đã nói nhỏ vào tai bạn @ #%^^ #$ bởi thay vì tận hưởng những giây phút thoải mái ở BÃI SAO checkin chụp choẹt lấy tư liệu viết bài về DU LỊCH PHÚ QUỐC như kế hoạch thì tôi lại phải ngồi đây cũng viết bài nhưng với tâm trạng hoàn toàn khác.
Sẽ chẳng vấn đề gì nếu bạn không vì MIẾNG CƠM MANH ÁO của mình mà ĐÁI vào BÁT CƠM của người khác. Thường người ta sẽ không tốn nước bọt cũng như Calo để chửi một người nếu người đó không làm ảnh hưởng đến MIẾNG CƠM MANH ÁO của mình.
Chặt chém du khách khi vừa đặt chân lên Phú Quốc là đang tự đáp C** vào bát cơm của chính mình cũng như những người dân trên ĐẢO. Nhà xe kia từ chối chở anh bạn của tôi chỉ vì anh ấy là TÂY tôi và anh ấy sẵn sàng trả 50 ngàn thay vì 30 ngàn nhưng nhà xe đó nhất quyết không chịu chỉ vì họ đã có một quy ước ngầm với nhau.
Nếu bạn đến một đất nước xa hoàn toàn xa lạ người dân lại không biết tiếng anh. Bạn lên xe BUS nhưng lại bị người ta từ chối chuyên chở mà bạn không biết được lý do. Bạn sẵn sàng trả thêm tiền nhưng nhận được vẫn là cái lắc đầu. Bạn còn tâm trạng để đi khám phá vùng đất đó nữa không?
Tây không thiếu tiền nhưng họ cực kỳ ghét sự chặt chém họ sẵn sàng TIP hàng chục $ cho nhân viên phục vụ nhưng lại sẵn sàng đứng đợi ở quầy thu ngân để lấy lại vài ngàn lẻ còn thừa.
Khi tâm trạng bạn không vui thì bức tranh thiên đường cũng chỉ toàn màu xám.
Hệ lụy của việc đó sẽ là:
Các hãng TAXI thất thu vì nhìn thấy xe là họ sợ, sợ khi dừng chân ở một điểm tham quan nào đó họ sẽ lại nhận được cái lắc đầu khi muốn quay trở lại KS.
Các công ty lữ hành thất thu vì họ không có tâm trạng để khám phá.
Các cơ sở Rượu Sim, Nước Mắm, Ngọc Trai, Đồ Khô… sẽ thất thu.
Những người đánh bắt hải sản ở Phú Quốc cũng sẽ thất thu vì không tiêu thụ được sản phẩm.
Và cuối cùng khi không có lý do gì để du khách quay lại Phú Quốc thì cũng không có lý do gì để anh em, bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp, hàng xóm, người yêu mới, người yêu cũ của du khách đến với Phú Quốc. Khi ai đó có ý định du lịch Phú Quốc người đó sẽ nói “Ê tao đã từng đến đó rồi ở đó chẳng có cái mẹ gì ngoài cái máy chém cả"
Bởi vì người ta có thể chỉ đến Phú Quốc 1 lần trong đời nhưng dấu ấn để lại trong lòng người ta là mãi mãi.
Không phải lúc nào bọn TÂY BA LÔ cũng có tiền bạc và thời gian để đi vòng quanh thế giới như vậy.
“CÙNG LÀ DÂN ĐẢO VỚI NHAU THÌ CÓ CẦN PHẢI LÀM NHƯ VẬY KO?”
Tôi xin thay mặt những người DÂN ĐẢO xin để dành câu hỏi này cho nhà xe mà tôi và anh bạn người ĐỨC đã gặp.
“CÙNG LÀ DÂN ĐẢO VỚI NHAU THÌ CÓ CẦN PHẢI LÀM NHƯ VẬY KO?”
Có cần phải bốc C** bỏ vào bát cơm chung của nhau không?
“DÂN PHÚ QUỐC TỤI TUI KO PHẢI NHƯ BẠN NGHỈ ĐÂU HA. ĐÃ SỐNG Ở ĐẤT ĐẢO NÀY THÌ NÊN LÀM ĐẸP NÓ NHA BẠN”
Một lần tôi đến PHÚ QUỐC nhưng ấn tượng mà PHÚ QUỐC để lại trong tôi đã khiến tôi bỏ qua tất cả các cơ hội tốt thay vì GIẢNG DẠY Ở 1 TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI SÀI GÒN tôi đã chon ra PHÚ QUỐC để lập nghiêp.
Và tôi Đ** hiểu DÂN PHÚ QUỐC tụi bạn không phải như tôi nghĩ là như thế nào?
Nhưng chính bạn mặc dù nhận mình là DÂN PHÚ QUỐC lại suy nghĩ như thế này đây:
“MẤY A LÀ LỂ TÂN MẤY A CÓ DÁM NÓI LÀ MẤY A KO CÓ CHẶT CHÉM KHÁCH KO. CÓ DÁM NÓI LÀ MẤY A KO CHIM CHUỘT VỚI MẤY XE DÙ BÊN NGOÀI VÔ TRỞ KHÁCH RÒI ÉP KHÁCH VÔ CHỔ NÀY CHỔ KIA ĐỂ KHI KHÁCH MUA HÀNG RÒI LẤY PHẦN TRĂM VỀ CHIA HAY KO... CHƯA NÓI TỚI VIỆC BẮT GIÁ TUOR CAO HƠN VỚI GIÁ QUY ĐỊNH CỦA KHÁCH SẠN...”
Xin thưa với anh DÂN ĐẢO là chúng tôi những người làm về NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN xác nhận chúng tôi được CHIA PHẦN TRĂM. Nhưng trong từ điển chuyên ngành của chúng tôi không tồn tại 2 từ CHẶT CHÉM.
Có tiền mới có động lực làm việc và phục vụ khách hàng, 5-10% tiền commision khi đưa khách tới mua hàng là điều hoàn toàn bình thường trên vỏ Trái Đất này. Tôi có thể nói to điều này cho bất cứ Du khách nào chưa biết điều này. Nó giống như tiền Service charge của khách dành cho nhân viên khách sạn khi phục vụ tốt và làm cho khách hài lòng.
Việc này chỉ sai khi các ông cố tình ép khách tới, cố tình ép khách mua hàng mà trong khi khách không muốn. Và ông, trước khi ông đưa khách đi thì ông cũng phải biết chỗ nào chất lượng hàng hóa tốt, chỗ nào làm cho khách hài lòng, để lần sau họ thấy cái mặt ông họ không muốn chửi vào mặt ông. Cái đích cuối cùng là họ mua được món hàng vừa ý và hoàn toàn vui vẻ
Nếu ông nói đó là xấu thì đếch hiểu mẹ gì về du lịch, ông chỉ là thằng làm ăn chộp dựt.
“ĐÃ SỐNG Ở ĐẤT ĐẢO NÀY THÌ NÊN LÀM ĐẸP NÓ NHA BẠN.”
Cái này mà ông còn phải nhắc chúng tôi nữa hả?
Không làm nó đẹp thì chúng tôi CẠP ĐẤT MÀ ĂN À?
CHE GIẤU THỎA HIỆP VỚI CÁI XẤU TẠI PHÚ QUỐC LÀ TỰ GIẾT CHẾT CHÍNH MÌNH
ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO TÔI LÊN TIẾNG.
THÔNG THƯỜNG KHI BẠN BỊ NGU THÌ BẠN SẼ CHẾT MỘT MÌNH.
NHƯNG KHỐN NẠN THAY NẾU LÀM DU LỊCH CHÚNG TA CHỈ CÓ 1 BÁT CƠM CHUNG.
VÀ KHÔNG AI MUỐN BỐC C** BỎ VÀO BÁT CƠM CHUNG ĐÓ CẢ.
Trên đây là những tâm sự từ tận đáy lòng của tôi muốn gửi đến những người đang làm DU LỊCH tại PHÚ QUỐC và cả bác DÂN ĐẢO kia. Mong mọi người hãy vì đại cục mà bỏ qua những lời lẽ khiếm nhà nếu có.
MẤT CỤ NÓ CẢ BUỔI SÁNG CỦA EM RỒI.
NẾU KHÔNG THỂ BIẾN PHÚ QUỐC THÀNH THIÊN ĐƯỜNG XIN ĐỪNG LÀM NÓ TRỞ THÀNH ĐỊA NGỤC.
LÀM ƠN!!!

Summer Opening: Phu Quoc 3 N2đ At Resort 3 Star Montana Phu Quoc Resort + 01 days explore phu quoc for 01 people.Summer ...
06/07/2017

Summer Opening: Phu Quoc 3 N2đ At Resort 3 Star Montana Phu Quoc Resort + 01 days explore phu quoc for 01 people.
Summer Opening: Phu Quoc 3 N2đ In Montana Phu Quoc Resort + 01 days explore phu quoc for 01 people.
Voucher 1,550,000 vnđ, 890,000 vnđ, 43 %. Only in Montana Phu Quoc.
Original Price: 1,550,000 đ 890,000 đ (-43 %).
CONTACT HOTLINE: 0988028043 to set room and consult for free.

Address

Ap Suoi Lon, Bai Sao, Phu Quoc Island
Phu Quoc
92000

Telephone

+84 77 3678 222

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Montana Phu Quoc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Montana Phu Quoc:

Shortcuts

Share