14/09/2016
🎫 Trước khi đến với nơi nào đó thì chúng ta nên tìm hiểu qua về lịch sử hình thành nơi đó như thế nào. Ad xin gởi đến cả nhà sơ lịch về lịch sử Phú Quốc mà Ad sưu tầm được.
🍝 🍝 🍝 🍝 Ad chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ!!!
🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵-------------->>>>>>>>
"Giống như bản thân Việt Nam, Đảo Phú Quốc có một lịch sử đa dạng với nhiều quốc gia chiếm đảo qua vài thế kỷ, bao gồm Việt Nam, Campuchia, Pháp và Mỹ. Đảo Phú Quốc là một phần của Việt Nam, và mặc dù hòn đảo này là một khu vực tranh chấp giữa Việt Nam và Campuchia gần đây nhất là vào cuối những năm 1980, Việt Nam hiện nay được nuôi dưỡng đảo là điểm đến du lịch sinh thái lớn tiếp theo.
Lên đến đảo Phú Quốc vào giữa năm 1750 đã được dân cư thưa thớt với làm cho người dân địa phương sống nhờ đánh bắt vùng biển giàu xung quanh các hòn đảo và thu hoạch và kinh doanh của dưa chuột biển. Phú Quốc nổi tiếng với hải sâm của nó, được vận chuyển bằng thuyền thương gia Trung Quốc từ Phú Quốc đến ngay cả các hoàng đế của Trung Quốc trong nhiều năm.
Từ thập niên 1760 cho đến thập niên 1780, các nhà truyền giáo người Pháp Pigneau de Behaine được dựa trên Phú Quốc và trong thời gian này nó đã che chở hoàng tử Nguyễn Ánh khi ông bị săn bắn của phiến quân Tây Sơn. Từ 1782-1786, Phú Quốc đã trở thành một thành trì của chúa Nguyễn Ánh, người sau này chiếm lại đất liền từ phiến quân Tây Sơn và trở thành Hoàng đế Gia Long năm 1802.
Trong thời gian giữa năm 1800, hồ sơ cho thấy tổng số 12 làng trên đảo Phú Quốc một số trong đó vẫn còn tồn tại ngày nay, bao gồm Dương Đông, Gành Dầu và Cửa Cạn.
Năm 1869, Phú Quốc đã bị chiếm bởi người Pháp và thuộc sự quản lý của Thống đốc Nam Kỳ. Trong thời gian này người Pháp lập đồn điền cao su và dừa trên đảo, mặc dù hồ sơ dân số tư vấn cho rằng ít hơn 1000 người cư trú trên đảo Phú Quốc đến gần cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, trong đó hầu hết những người có người ở làng chài từ xa.
Ngôi đền trên Diau Cầu đá được xây dựng vào năm 1937, và vào cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai trong năm 1940 dân số của Phú Quốc vẫn là ít hơn 5.000. Có bằng chứng cho đến ngày nay mà người dân trong thời gian này đã được tập trung xung quanh thị trấn Dương Đông, nơi người Pháp bắt đầu hoạt động kinh doanh trong thời gian họ chiếm đóng đảo. Năm 1949, người Pháp đã ban hành một đạo luật đi đảo Phú Quốc từ chính quyền của Pháp tại Việt Nam.
Trong thời gian chiến tranh chống Mỹ của nhân dân địa phương đã tăng lên khoảng 15.000. Người Mỹ đã thực hiện trên nơi mà người Pháp rời đi và mở rộng nhà tù Cây Dừa (nhà tù Cây Dừa) gần thị xã Thới, đến một khu vực bao gồm 400 ha và nhà ở 40.000 tù binh chiến tranh, hầu hết trong số đó được hồi hương về đất liền vào cuối của chiến tranh Hoa Kỳ trong tù dừa Tree 1975. vẫn là một trong những địa điểm lịch sử dễ thấy nhất trên đảo Phú Quốc, và vẫn còn hoạt động như một nhà tù ngày hôm nay.
Ngày 1 tháng 5 năm 1975, những người lính Khmer Đỏ đột kích và mất đảo Phú Quốc, tuy nhiên, Việt Nam sớm tái chiếm các hòn đảo và chiến tranh Việt Nam-Campuchia đã bắt đầu. Trong khi cuộc chiến này bỏ các tiêu đề, các lực lượng Việt Nam cuối cùng đã bị bắt Phnom Penh vào năm 1979, mang lại sự sụp đổ của Pol Pot. Trong thời gian này, Phú Quốc đã trở thành một thành trì của hơn 50.000 nhân viên quân sự dựa chủ yếu ở phía bắc của đảo Phú Quốc. Sự bất hoà đã bị mờ khi Việt Nam rút quân vào cuối năm 1980.
Hôm nay, đảo Phú Quốc được khai thác tiềm năng to lớn của nó như là điểm đến du lịch tiếp theo, với kế hoạch cho một sân bay quốc tế vào năm 2010, phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại và tiện khu du lịch rộng rãi vào năm 2020 với một dự kiến 3 triệu du khách mỗi năm."
--------------------
🎫 Prior to somewhere, we should learn about history through places like. send all the documents on the history of Phu Quoc tourism that Ad collected.
🍝 🍝 🍝 🍝 I wish all a fun afternoon !!!
🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵-------------->>>>>>>>
"Like Vietnam itself, Phu Quoc Island has a varied history with numerous nations occupying the island over the past couple of centuries, including Vietnam, Cambodia, France and America. Phu Quoc Island forms part of Vietnam, and even though the island was an area of dispute between Vietnam and Cambodia as recently as the late 1980’s, Vietnam today is nurturing the island as the next big eco tourist destination.
Up to the mid 1750’s Phu Quoc island was sparsely populated with the local population making a living off fishing the rich waters surrounding the island and harvesting and trading of sea cucumbers. Phu Quoc was famous for its sea cucumbers, shipped by Chinese merchant junks from Phu Quoc to the even the Emperor of China for many years.
From the 1760s through to the 1780s, the French missionary Pigneau de Behaine was based on Phu Quoc and it was during this time that he sheltered Prince Nguyen Anh when he was hunted by Tay Son rebels. From 1782 to 1786, Phu Quoc became a stronghold of Lord Nguyen Anh, who later recaptured the mainland from the Tay Son rebels and become Emperor Gia Long in 1802.
During the mid 1800’s, records show a total of 12 villages on the island of Phu Quoc some of which still exist today, including Duong D**g, Ganh Dau and Cua Can.
In 1869, Phu Quoc was occupied by the French and came under the administration of the Governor of Cochinchine. During this time the French set up rubber and coconut plantations on the island, though population records advise that less than 1000 people resided on Phu Quoc approaching the late 19th and early 20th century, of which most of these people inhabited remote fishing villages.
The temple on Diau Cau rock was built in 1937, and by the end of the Second World War in the 1940’s the population of Phu Quoc was still less than 5,000. There is evidence even today that the population during this time was centered around Duong D**g Town where the French commenced trading activities during their occupation of the island. In 1949, the French enacted a law passing the island of Phu Quoc from the administration of the French to the Vietnamese.
During the time of the American war the local population had increased to around 15,000. The Americans had taken over where the French left off and expanded Coconut Tree Prison (Cay Dua Prison) near An Thoi Town, to an area covering 400 hectares and housing 40,000 P.O.Ws, most of which were repatriated to the mainland at the end of the American War in 1975. Coconut Tree Prison remains one of the most visible historical places on Phu Quoc, and still operates as a prison today.
On May 1, 1975, Khmer Rouge soldiers raided and took Phu Quoc Island, however, Vietnam soon retook the island and the Vietnam-Cambodian War had begun. While this war missed the headlines, the Vietnamese forces eventually captured Phnom Penh in 1979, bringing about the downfall of Pol Pot. During this time, Phu Quoc became a stronghold of over 50,000 military personnel based mostly in the north of Phu Quoc Island. The discord faded when Vietnam withdrew its troops in the late 1980s.
Today, Phu Quoc Island is harnessing its remarkable potential as the next tourist destination, with plans for an international airport by 2010, development of modern infrastructure and extensive tourist resort facilities by the year 2020 with an expected 3 million tourists annually." (st - http://discoverphuquoc.com/history.html)