The Fish Phu Quoc

The Fish Phu Quoc The Fish Phu Quoc hostel and coffee shop
(1)

12/09/2024

Phải dạy lại ông nội này rồi, lâu rồi không biết mùi đòn roi…..

Mới chiết hai vại kombucha, chị em order đồ ăn đi ạ!!!
11/09/2024

Mới chiết hai vại kombucha, chị em order đồ ăn đi ạ!!!

Hẹn gặp tất cả mọi người ở nơi có nhiều niềm vui hơn!!!Nhà Cá nay đã chính thức đóng cửa (không còn lưu trú ạ), nhưng mọ...
24/04/2024

Hẹn gặp tất cả mọi người ở nơi có nhiều niềm vui hơn!!!

Nhà Cá nay đã chính thức đóng cửa (không còn lưu trú ạ), nhưng mọi người vẫn có thể đăng kí (zalo 0949777202) đi trip hiking và hoang đảo với ad (miễn phí cho tất cả mọi người) vào thứ năm và chủ Nhật hàng tuần tại Hatdien_epressobar.

Mọi người có thể ghé Caffe Hatdien (cà phê đặc sản Vietnam, pizza, burger) để ủng hộ tụi mình.

Hẹn gặp lại tất cả ở trong rừng!
Chúng ta xứng đáng được ân hưởng niềm vui!

09/01/2024
“ Sen tàn cúc lại nở hoaSầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”Hatdien_espressobar
19/12/2023

“ Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”

Hatdien_espressobar

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp ngườiCòn cuộc đời, ta cứ vuiDù vắng bóng ai
01/12/2023

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời, ta cứ vui
Dù vắng bóng ai

Address

113/13 Trần Hưng Đạo
Phu Quoc
920000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Fish Phu Quoc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to The Fish Phu Quoc:

Share

Category

cỏ cây sẽ chuyên chở những tâm hồn đổ nát qua những biên thuỳ diễm lệ... vài ba căn gác nhỏ với tiếng chim vui từng buổi sớm, với lá cây đong đưa lấp đầy những ô cửa kính vắt vẻo trên những vách gỗ tan nát vì đã trải qua vài lần tận hiến cho đời. the fish là hình ảnh một nơi chốn có khí hậu như chiếc ao nhỏ với cỏ cây hoang dại ngửa mặt lên một phiến nhỏ trời xanh biếc. các loài cây mà loài người đã chán chê nhìn ngắm cả ngàn năm....gai góc, bìm bìm với mấy hàng dậu nát đã trải qua mấy mùa mưa buồn nhiệt đới. sân cát đã lấm tấm rêu ẩm với mấy mẫu xương rồng không ai thương nổi nằm vương vất... cỏ cây có trước những lo toan của loài người...nên cỏ cây có thể an ủi và vỗ về những niềm thương dấu của Lan.... cỏ cây sẽ trấn an những buồn bã cỏ cây sẽ hàn gắn những trái tim đau... cỏ cây sẽ hát ru cho những phàm nhân... những con tim yêu cây hãy đến ngồi trong khu vườn hoang dại, trong khu vườn bản tâm của chính mình để thấy những hân hoan, vị tha và còn nguyên giá trị của một lần lầm lỡ ghé xuống trần gian... hãy đến đây.....vì bạn không thể mang the fish đi đến nơi nào được đâu.... dù có nhân danh ngàn lẻ phải.... yêu dấu cá!!!! Story

hostel - bar - coffee shop