14/10/2025
CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA Ở VƯỜN CỦA NHÀ VUA
Mua nhà rồi, đưa bạn đến nhà chơi vẫn phải mua vé vào cửa!
Với tên gọi, Vườn của nhà Vua, Vườn Vua Resort Phú Thọ đưa ra những qui định tưởng chừng chỉ có trong truyện hài, hài kịch mua vui cho mọi người. Vui thay, hay Buồn thay, vở hài kịch này lại lấy đi bao tiếng kêu gào, bất mãn, và tuyệt vọng của những Nhà đầu tư chót bỏ tiền ra đầu tư tại Vườn Vua Resort tại Phú Thọ.
Vườn vua yêu cầu những chủ căn biệt thự/ Shophouse tại đây phải đăng ký định danh những người đến chơi nhà mà họ đã mua, những người đăng ký định danh này phải là bố, mẹ, anh, em, con ruột, theo tiêu chuẩn mỗi phòng được 2 người. Còn lại, tất cả những người khác, bạn bè, người thân muốn vào nhà của các chủ biệt thự/shophouse chơi phải mua vé vào cửa.
Mua vé vào cửa để vào chính nhà của ta! Chuyện nực cười hay câu chuyện chủ đầu tư đã bỏ xong tiền vào túi thì chèn ép?
Quay lại ngày đến mua nhà, bạn được chủ đầu tư mời ăn bánh ngon, nước ngọt, rồi rót vào tai bạn những điều mà bạn thấy, hợp lý quá không còn gì hợp lý hơn: đầu tư tại Vườn Vua resort đi, bạn và người thân, bạn bè được nghỉ dưỡng, bạn được kinh doanh có dòng tiền, còn gì ngon hơn?
Tạm gác lại chuyện kinh doanh dòng tiền, tôi sẽ đề cập ở bài viết sau, ta nói chuyện đưa bạn bè, người thân đến nghỉ dưỡng nào!
Đúng vậy, hai năm đầu, họ cho chúng tôi tiêu chuẩn mỗi phòng 2 người, để chúng tôi đưa bạn bè người thân, đối tác… đến nhà chơi, ngoài tiêu chuẩn trên, chúng tôi đóng phí vào cửa cho những người phụ trội. Mọi việc đang diễn ra êm đềm như chính qui định có thể nói là khá hợp lý ấy trong khoảng 2 năm, thì vào một ngày đẹp trời nhất có thể, họ thông báo : định danh bố, mẹ, anh, em, con ruột vào nhà, còn tất cả những người khác, đều phải mua vé nếu muốn vào nhà chơi.
Điều đáng nói là, qui định này không hề có trong hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, nhưng họ vẫn tự đưa ra qui định trái hợp đồng.
Điều đáng nói là, Tất cả cư dân đều đồng loạt gửi thư phản đối, những họ vẫn đơn phương thực hiện qui định.
Điều đáng nói là, cư dân phải tổ chức biểu tình giữa trưa hè nắng gắt, khổ sở đến mức các cấp chính quyền thương dân quá, hứa sẽ giúp dân có một cuộc họp thỏa thuận hai bên.
Điều đáng nói là, họp đó, chính quyền xã tham gia đó, dân phản đối đó, xã yêu cầu thương lượng hai bên cùng thống nhất đó, họ vẫn đơn phương thực hiện qui định.
Ai đến cũng phải mua vé vào cửa hết. Cứ xuất tiền ra đây, mua vé đi, chủ nhà dẫn bạn đến, lễ tân hỏi: có định danh không, không thì mua vé!
Chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích!
Rằng, ngày xửa ngày xưa, có một ông vua, ban qui định và dân phải chấp hành!
Đang xảy ra tại Vườn Vua Phú Thọ!
…
Cay thật, nhà đầu tư nào cũng gào lên: vô lý, vô lý, vô lý! Tại sao lại ép cư dân, tại sao nhà tôi lại không được đưa bạn bè người thân đến chơi, tại sao lại mua vé vào nhà tôi là chủ sở hữu.
Mặc đi, họ vẫn thu vé, không thì không cho vào!
Cay thật, nhà đầu tư nào cũng vò đầu, bứt trán: Mình điên hay sao mà bỏ tiền ra mua nhà ở đây. Họ dỗ thì ngon thế, ăn thật thì đắng thế.
Cay thật, nhà đầu tư nào cũng bàn tán cùng nhau: Sao ngày xưa mình dốt thế, đầu tư nhà ở đây giờ khổ sở thế này!
Sự thật đó tất cả mọi người, những ai muốn hiểu thêm sự thật đằng sau việc đầu tư nhà tại Vườn Vua resort, hãy bình luận bài viết này, mọi người sẽ có được thông tin thật nhất có thể của những người đã trải qua bể khổ!
Hãy giúp chúng tôi chia sẻ bài viết này để thật nhiều người biết được sự thật như chuyện đùa tại Vườn Vua resort!
Chúng tôi sẽ còn có rất nhiều bài viết tiếp theo kể về sự thật trong khu vườn xinh đẹp này mọi người nhé!