19/03/2017
[Theo dòng sự kiện]Hà Nội, em bé 3 tuổi bị mẹ lột đồ dội nước trong thời tiết mưa gió rét buốt.
Đừng bao biện vì nghèo vì khó nên được quyền đánh đập con như vậy. Dạy trẻ cũng phải có cách chứ không phải cứ dùng đòn roi là được!
Nhìn cái ảnh kia mình chắc chắn những bậc làm cha mẹ đều không khỏi xót xa.
Hoàn cảnh của chị mẹ này thì cũng thuộc diện nghèo khó, chồng không có, 3 mẹ con sống với nhau, bé thứ 2 thì còn quá nhỏ. Phải tự mưu toan cuộc sống hàng ngày. Áp lực chắc cũng không phải ít. Nhưng bé vẫn là trẻ con, chỉ mới 3 tuổi thôi, biết ăn, biết ngủ, biết nghịch ngợm đã là tốt rồi. Thậm chí khi phóng viên đến thăm, em vẫn tươi cười với mẹ một cách vô tư..
Khoa học đã chỉ rõ những bé bị chính bố mẹ bạo hành, đánh đập, quát mắng nhiều từ nhỏ thường sẽ bị tự ti, rụt rè, sống khép kín, ít hòa đồng. Điều này khiến các bé khó thành công trong cuộc sống,
Mỗi khi nhìn vào bức ảnh, cảm xúc của mình luôn là nghẹn ngào. Đọc nhiều báo thấy bảo chị này rất hay đánh đập con, lột đồ cho ra ngoài đường đứng, mà mấy hôm trước ngoài Hà Nội mưa gió rét buốt như vậy. Chính quyền cũng nhiều lần can thiệp, người thân, hàng xóm cũng can thiệp nhưng không có kết quả.
Chính vì thế, mình viết bài này rất mong những nhà hảo tâm sẽ liên hệ cho bé được cái quần, cái áo, hộp sữa. Những người ở gần thỉnh thoảng đến thăm nom, chia sẻ chút tình thương cho bé.
Nhà bé ở : Phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội