03/11/2021
👉👉 STEVE JOBS & SỰ CHẤP NHẬN KHÁC BIỆT CỦA GIÁO DỤC MỸ
Trước khi vào lớp 1, Steve Jobs đã được mẹ dạy sơ qua chương trình, nên khi ngồi học trong lớp, Jobs chán lắm, vì cô giáo toàn dạy những cái đã biết rồi.
Nhàn cư vi bất thiện, không có việc gì làm, Jobs sinh ra ra nghịch ngợm quậy phá.
Cô giáo nói không được, tức lắm, báo cáo Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng mời bố của Jobs đến trường bàn cách giải quyết.
Bố Jobs đến, và nói với hiệu trưởng:
- Đây không phải lỗi tại con tôi, mà là lỗi tại giáo viên.
Hiệu trưởng:
- Tại sao?
- Vì giáo viên không biết cách làm cho con tôi hứng thú trong giờ học...
Hiệu trưởng im lặng suy nghĩ.
Sau đó, nhà trường thay đổi thay giáo viên của lớp Jobs để thay đổi phương pháp giáo dục cho lớp.
Một cô giáo mới dạy môn toán về dạy lớp của Jobs. Bà phát hiện ra Jobs có năng lực đặc biệt và chấp nhận sự khác biệt.
Một hôm bà đưa cho Jobs một cuốn bài tập toán và nói:
- Con về giải hết những bài toán này, làm xong cô sẽ thưởng cho con 5 đôla và kẹo
Jobs hớn hở mang về.
Vài hôm sau, Jobs mang trả kết quả. Cô giáo giữ đúng lời hứa.
Nhưng bất ngờ Jobs nói:
- Con không thích kẹo và tiền, con chỉ muốn được co cho làm toán tiếp...
Sau này, cha đẻ của táo khuyết coi cô giáo đó là thần tượng đầu tiên của mình, người đặt viên gạch đầu tiên để Jobs trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới cuối thế kỷ XX đầu XXI....
Nền giáo dục Mĩ bắt đầu từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất.
Một nguyên lý mà nền giáo dục Mĩ luôn chấp nhận: chấp nhận sự khác biệt.
Nếu Steve Jobs sinh ra và học ở VN thì sẽ như thế nào???