14/06/2018
ĐĂNG LẠI KINH NGHIỆM DU LỊCH CÔ TÔ CỦA MỘT BẠN
Tôi ấy mà, có những chuyến đi rất vội. Lấy chiếc balo nhỏ bỏ vội vài bộ quần áo, cuốn sổ ghi chép, sunblock cream, kính mắt và vài món đồ linh tinh. Leo lên xe, đeo headphone mở vài bản nhạc yêu thích để cách xa thành phố vài trăm cây số, cách my home vài nghìn bước chân, cách cơ quan cả ngày đường.
Lần này là một hòn đảo nhỏ xa xôi, xinh đẹp. Cô Tô nhỏ bé, không ồn ào, tưởng chừng chỉ có một hai con đường chính thôi là đi hết thị trấn này rồi. Nhưng yêu lắm vì biển xanh cát trắng bao quanh. Tôi có thể lãng đãng trên một bờ biển dài, hay ngồi thật lâu cạnh dải hoa muống biển trên chiếc thảm picnic thật ưng mà tôi đã tìm mua được. Ở Cô Tô thật thích, cứ thế mà chậm rãi thưởng thức nét hoang sơ không một chút vội vàng...làn sóng nước trong xanh biết bao. Tuyệt lằm Hồng Vàn, Vàn Chảy, Bắc Vàn, bãi Tình yêu và cả một Cô Tô con khiến ai cũng muốn ghé. Còn nữa, yêu lắm những homestay cực kì xinh xắn ấy...khiến người ta phải yêu phải nhớ. Cứ thế nhé ôm trọn tớ đi Cô Tô�
Review một chút nhé
Tớ đi 3 ngày 2 đêm
Ngày đầu tiên:
Buổi sáng: 8h00 t bắt xe ở Sao Đỏ đi Cô Tô (cũng có một số số điện thoại chủ xe như Xuân Trường, xe Mỹ Đình 0985795888) nhưng hôm đó do đợi lâu mà tớ muốn đi sớm nên đã bắt đại một xe, cứ xe nào đi móng cái là xuống được. Giá xe dao động từ 130-150k/người đi từ sao đỏ ạ. Mọi người nên đi xe Mỹ Đình xuống tận cảng Cái Rồng luôn đỡ phải đi xe bus hoặc xe ôm vào.
T cũng đặt vé tàu trước nhưng cuối cùng xuống đến cảng trước giờ đặt tàu chạy nên tớ đã vào quầy mua vé đi sớm. Nên theo tớ mọi người cứ xuống đến nơi rồi mua cũng được (hiện tại tàu to và mới là hãng Nguyên Việt, Ka Long nhé chứ Havaco cũng là hãng cũ rồi ấy. Giá tàu mùa cao điểm cho các loại tàu to nhỏ và các hãng đều 230k/người/lượt nhé. Nên đặt trước tàu về để phòng trời mưa hoặc nhỡ tàu nhé. Kinh nghiệm chọn tàu to và mới, ngồi khoang sau hạn chế say sóng nhé. Tớ đi không hề bị say, có thể hôm đó do biển lặng ko có sóng to nên không say nhưng cứ chọn đi tàu to là sẽ hạn chế nhé)
- Tầm hơn 10h trưa t đến cảng vì đói bụng với lại đi tầm trưa nên t ăn ngay một bát bún Hải Sản 30k của quán cạnh cảng Cái Rồng luôn, ngon và rẻ)
- Ăn xong vào mua vé và chờ tàu đến đón. Hôm đi t đi Havaco, hôm về thấy Nguyên Việt to và mới nên chọn mua Nguyên Việt về)
- Phòng nghỉ thì bắt buộc phải đặt trước để chọn được phòng ưng và chắc chắn không phải ngủ ngoài đường nhé. T đã khảo giá (mức giá thời điểm cao điểm ấy nhé)ở trung tâm thị trấn nếu ở khách sạn thì cũng tầm 600-700k cũng có ks 500k/đêm. Và ở homestay cũng tầm đó. Vì thích homestay hơn nên t chọn homestay Quang Vinh (số dt a chủ 0904426559, đây là homestay mới xây dựng phòng rất đẹp nhé đằng sau còn có hồ sen vào mùa sen t đi thích mê, sáng sớm còn được hít hà hương sen nữa. Mọi người xem ảnh trong album của mình sẽ up ảnh homestay nhé).
- Đi tàu sang đến thị trấn Cô Tô mất tầm hơn 1h. T gọi chủ homestay ra đón. Về phòng check in, tắm rửa chọn bộ cánh mới nghỉ ngơi một lúc rồi thuê xe máy tại homestay và đi chơi. Các bạn có thể đi xe điện nhé nếu đi đông, ít người thì phải ghép đoàn để đi, do vậy theo t ít người cứ thuê xe máy đi là tiện, chủ động thời gian. Thuê xe máy 200k/ngày.
Buổi chiều:
Bắt đầu hành trình khám phá Cô Tô
T chọn đi: - Bãi Tình Yêu,Con đường Tình yêu (chính là bãi gần ngay thị trấn,ở đó có con đường Tình Yêu luôn nhé, con đường tình Yêu chỉ là một con đường gạch 2 bên là cây xanh mát thôi nhé nói thế để các bạn không mất công là con đường tình yêu không có gì, con đường Tình yêu thích hợp để bạn đi thong d**g thả bộ hưởng gió biển và tiện đi ra bãi Tình Yêu luôn nhé)
- Trước khi đi Vàn Chảy t ghé vào tượng đài Bác Hồ, nằm ngay trung tâm thị trấn
- Sau đó t đi bãi Vàn Chảy (cách thị trấn tầm 6km thì phải), tắm ở đây luôn, bãi đẹp và thích lắm nhé
Buổi tối: Chiều tắm ở Vàn Chảy về phòng tắm rửa và đi ăn tối. T cũng thấy mọi người đánh giá nhà hàng Úy Thanh nên chọn Úy Thanh luôn. Nhà hàng cũng ở trung tâm thị trấn luôn. Nhưng nếu mọi người đi ăn muộn và đi đông thì nên gọi điện đặt trước nếu không có số thì ra tận nơi đặt bàn trước, vì nhà hàng rất đông. T không đặt trước vì t đi sớm và đi ít người nên còn bàn). Ăn xong theo cảm nhận thì cũng không phải xuất sắc nhưng ăn được giá cũng hợp lý giữa một nơi du lịch cao điểm thế. Ăn tối xong xuôi, có thể đi xe máy dạo quanh thị trấn chơi, cũng có thể thuê xe đạp đôi lòng vòng khắp thị trấn nhé.
Ngày thứ 2:
Buổi sáng: - Dậy thật sớm ra bãi đá Móng Rồng (hay còn gọi là Cầu Mỵ) ngắm bình minh. Nên đi Cầu Mỵ vào buổi sáng vì ở đây ngắm bình minh là đẹp nhất và cảm nhận buổi sáng ở đây không khí cũng rất tuyệt.
- Sau đó về thị trấn ra bãi Tình Yêu picnic cùng bạn bè. Trưa thì mọi người có thể ăn Hải Sản tiếp hoặc ăn cơm bình dân bình thường cũng có nhé. (Vì tối hôm trước ăn nhiều Hải sản quá nên hôm sau t đã thèm cơm canh, thịt rang rồi, món thịt rang là món t yêu thích nên đúng là ăn gì thì ăn cũng chẳng thể bỏ nó được)
Buổi chiều: Sau khi ăn trưa về phòng ngủ một giấc chiều t đi Cô Tô con. Đi xe máy đến Bắc Vàn cũng chính là chỗ để bắt tàu đi Cô Tô con. Một tàu gỗ chở12 người, một chuyến cả đi cả về là 700k. Do vậy đoàn đi đông thì không nói, còn đi ít thì phải chờ ghép đoàn đủ 12 người đi cho rẻ nhé. Đi tầm 10-15p là đến Cô Tô con. Cũng cập nhật tình hình mới nhất cho các bạn, là ở đây giờ không còn những nhà kén cho các bạn ngủ lại trên cô tô con đâu ạ, và ở đây chỉ có 1-2 hàng quán thôi, đương nhiên đồ cũng đắt hơn ở thị trấn cô tô rồi. (có một số bạn lên mạng đọc review nhưng đó là rất nhiều bài từ các năm trước còn bây giờ khác rồi nhé) Lúc đầu t cũng có ý định ngủ lại trên Cô tô con một đêm nhưng thấy không có dịch vụ và nhiều người khuyên không nên ở lại, có cắm trại cũng không có điện đóm, và cực nhiều muỗi đấy là chưa kể chẳng may gặp mưa gió. Tuy nhiên nếu đoàn đông người thì có thể cắm trại, lều ở lại, tối đốt lửa trại, nướng hải sản cũng rất thú vị cũng là cách để trải nghiệm hay. Tắm và chơi ở Cô Tô con đến 5h thì tàu đón về. Về Bắc Vàn đón hoàng hôn rất tuyệt nhé.
Buổi tối: T được anh chị chủ homestay mời cơm nên không mất tiền ăn bữa đó nhé :D. Tại homestay t ở cũng có dịch vụ ăn uống nhé.
Ngày thứ 3:
Vì thực ra Cô cũng bé nên đi nhanh hết các điểm lắm, chủ yếu là tắm và chơi ở biển. T định đi ngọn Hải Đăng nhưng người ta đang xây dựng không cho lên, vậy là t đi luôn Hồng Vàn. Dành cả một buổi sáng ngày thứ 3 để chơi ở Hồng Vàn. (và lại cập nhật tiếp là, trên ảnh mạng các bài viết từ 1-2 năm trước có nói ở Hồng Vàn có nhà gỗ ở bãi biển rất đẹp nhưng giờ họ phá hết rồi không còn đâu nhé. Nhà hàng quán ăn được trang trí bắt mắt cũng không còn như ảnh mạng đâu ạ. Hôm t ra đi mãi thì thấy một vài quán trang trí cũng hoang tàn nhưng vẫn check in được vài kiểu. Có lẽ do kinh doanh tại bãi Hồng Vàn người dân, người đi du lịch chưa ý thức tốt việc giữ gìn vệ sinh, sợ mất hình ảnh đẹp của Hồng vàn nên giờ không được kinh doanh ở đó nữa. Điểm thích thú của Hồng Vàn là bãi rất dài, cát trắng, nước biển trong. Lần đầu tiên t đã có sự trải nghiệm cực thích thú khi chèo thuyền kayak ra biển. Lúc đầu sợ không dám vì vốn tính nhát chết mà :D, sau rồi thì lại thích mê. Chỉ 50k/thuyền/tiếng thôi, chơi thoải mái luôn.
Sau đó t về chợ ở thị trấn mua đồ về nhà. Nhưng Hải sản mua về đắt thật ấy nên chẳng mua được gì :D
À, t cũng không đặt vé về từ hôm đi đâu. Mà sáng ngày thứ 3 mới ra phòng bán vé để mua vé về. Ra đó xem thích về giờ nào thì đặt mua cho tiện nhé. t mua vé tàu Nguyên Việt chuyến 15h30.
Vậy là sau khi lượn chợ hải sản t đi ăn trưa và về phòng ngủ một giấc, dậy sắp xếp đồ rồi lên tàu về. Kết thúc một chuyến đi đầy niềm hứng khởi và thích thú. Ai cho đi nữa t vẫn đi nhé. Chắc chắn có dịp sẽ quay lại.