04/04/2026
LẶNG TRẦM BALI.
Bạn trẻ !
Điều ấn tượng nhất của chú Tom khi lần đầu dạo phố Bali cứ cách 3,4 cái nhà lại có một ngôi Đền thờ đạo Hindu ( Ấn Độ Giáo) . Sau đó chú mới biết rằng đó cũng là ngôi nhà của người Bali. Thông thường người Việt xây phòng Thờ ở tầng cao nhất, tương đối nhỏ và kín đáo, người Bali xây Đền chiếm khoảng hơn 70% diện tích đất mặt tiền và họ xây cái nhà để ở phía sau với diện tích cực kỳ khiêm tốn trên khoảng 20, 30% diện tích đất còn lại...
Thành phố Bali đường xá nhỏ hẹp, không khí trầm mặc thấm đẫm niềm tin Tôn giáo. Nó không hào nhoáng xa hoa như một mặc định về Thành phố du lịch như mình nghĩ. Biển Bali đẹp nhưng không thuận tiện để tắm, mà đẹp thì với chú Tom cũng không xuất sắc gì so với Philippines, Hawaii hay thậm chí Biển Qui Nhơn. Giữa một Indonesia Hồi Giáo là Quốc Giáo thì sự tồn tại những di tích Văn hóa, Đền thờ Hindu , những niềm tin tín ngưỡng trong lối sống cả ngàn năn nay vẫn không phôi phai theo thời gian của Bali chính là nét đặc sắc và quyến rủ khiến cả Thế giới phải tìm đến nơi đây....
Đảo Bali nhỏ bé chỉ khoảng 4,5 Triệu dân nhưng có cả sân bay Quốc tế hoạt động khá nhộn nhịp. Du khách đông là thế nhưng Bali vẫn là Bali với bản sắc riêng của nó, không bị cuốn theo Thị trường, không ảnh hưởng, không lai tạp với những văn minh nhân loại từ 4 phương 8 hướng. Đường đến Biển Kim cương ( Diamond Beach ) rất đông khách tham quan nhưng vẫn là con đường nhỏ bé đầy ổ Gà và... ổ Voi 😀. Con đường nhỏ chỉ đủ để 1 xe 7 chổ và 1 xe máy tránh nhau , 2 xe 7 chổ thì phải bẻ lái tràn mép đường và cách nhau chỉ 1 gang tay !? Đường dốc quanh co nhiều đoạn khiến mình phải đứng tim nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Họ sẽ mở rộng hay sửa chữa cho tốt hơn. Diamond Beach có mấy Bãi tắm khá đẹp, từ đỉnh Núi leo xuống Bãi họ làm những bậc thang đơn sơ dựa vào vách Núi hơn là dựa vào sự an toàn và thuận tiện cho du Khách. Chú Tom ham làn nước xanh ngắt màu Ngọc bích nên ráng leo xuống đến nửa đường thì ...đuối. lại thấy cái Bảng " Take your own Risk " tạm hiểu là " Leo xuống nữa , chết ráng chịu" thì chú ... nản lòng Chiến sĩ . Đành quay xe ngậm ngùi từ bỏ ! Vinh quang này xin nhường lại cho mấy Bạn Tây Ba lô nồi đồng cối đá....😄😃😀🥰😍
Bạn trẻ !
Bali không xây dựng hạ tầng, không khuyến khích cuộc sống giải trí về đêm, không xây Khách sạn, Resort ở những nơi rất đắc địa. Thế giới có Quốc gia phát triển, Quốc gia chậm phát triển , riêng Bali thì... từ chối phát triển 😀. Nhưng chú Tom lại cực kỳ yêu cái bảo thủ đó, yêu đến nao lòng ! Có lẽ mình già rồi nên bình thản trước cái mới nhưng lại nhói lòng nhớ thương những cái cũ mất đi. Ví dụ Thương xá Tax đập bỏ đã lâu nhưng chú vẫn nhớ đến quay quắt 😀. Nhờ cái bảo thủ này mà Bali vẫn giữ trọn hồn cốt từ ngàn xưa và điều đó là nét quyến rủ của Bali khiến người ta tìm đến và yêu mến nó....
Và vì thế với chú Tom Bali không là thiên đường Biển Đảo mà là nơi để chiêm nghiệm , đắm mình vào nền văn hóa đặc sắc Bali. Tin chú Tom đi " Not for sure you loose your wallet in Jakarta but for sure you loose your heart in Bali" - Không chắc Bạn mất Ví ở Jakarta nhưng chắc chắn Bạn sẽ đánh mất trái tim ở Bali 😀.
Thanks Bali - Terima kasih Bali - cảm ơn Bali....😀😃😄🥰😍