16/04/2021
Q U Y N H Ơ N 🏖
Review chi tiết vô cùng nên dài lắm mọi người chịu khó đọc hết nha hehe 🤓
⏰: 4 ngày 3 đêm (12.4.2021 - 15.4.2021)
💰: ~5tr500k/ 1 người
✈️: Bamboo - VNA (1tr154k)
🏡: FB: Lee Nguyen: Nội thất đến view phòng đều vô cùng đỉnh cao và sang chảnh lun hehe. Mình nhìn qua ảnh đã thấy đẹp rồi nhưng lúc quẹt thẻ vào phòng một cái thì 3 đứa phải hét ầm lên xong chạy loanh quanh luôn đấy 🤪 nếu bạn nào muốn thuê xe máy đi lại cho tiện thì có lun nha 😝
🚘: FB: Nguyễn Thành Luân: Đi 4 ngày thì cả 4 ngày vạn sự nhờ anh Lưn lun. Chu đáo, có tâm, nhiệt tình, chất lượng. Mà mọi người chắc chắn phải nhờ anh chụp ảnh nhé :))) không thì phí lắm đấy :)))
🗓 LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 🗓
Ngày 1:
- Mình bay Bamboo chuyến 12h45 thì 14h30 tới nơi. Thay quần áo luôn ở sân bay để anh Luân đón rồi đưa qua Tháp Bánh Ít luôn.
- Tháp Bánh Ít thì phải đi bộ lên 1 đoạn nha. Nếu ai muốn đi chùa nữa thì anh chở qua luôn nhưng bọn mình không đi chùa mà về thẳng phòng luôn.
- Mình ở khu TMS là ở trung tâm và đối diện biển luôn. Đi bộ xíu là ra đến Surf Bar rùi. Nhưng anh Luân nhiệt tình nên vẫn chờ mấy đứa thay đồ xong rồi chở ra 🤣
- Chụp ảnh ở Surf Bar xong xuôi thì mình về phòng nghỉ ngơi chút rồi đi ra Phố Ẩm Thực ăn tối. Bọn mình toàn đứa giảm cân với chăm tập thể dục nên đi bộ mọi người ạ 🙂 nhưng mà mọi người nên thuê xe máy của chị Lê mà đi nhé :))) cũng không gần đâu 🙃 lúc về bọn mình phải chờ có xe điện qua để đi về 🤪
Ngày 2:
- Sáng dậy tranh thủ làm vài con ảnh với view biển đỉnh cao 🤩 xong rồi anh Luân đón bọn mình đi ăn bún chả cá (35k/ bát) rồi đi Phú Yên lun 😗
- ⛲️: Hồ điều hoà Hồ Sơn: chỗ này là điểm mới, chụp ảnh lên như Singapore hehe.
- 🌵: Bãi Xép ( Bãi Sao Việt - phim trường: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh): mình đi mùa này không có hoa nhưng mà bãi xương rồng với biển thì đẹp lắm huhuhuhu nắng nôi nhưng mà cứ muốn đứng ở đấy mãi thôi 🤪
- 🍱: Ăn trưa: Ăn trưa có sẵn trong tour mình book anh Luân luôn nha! Có lẩu hải sản lun đó 🐽
- 🗻: Ghềnh Đá Đĩa: Như tên lun, đá đẹp lắm mọi người nhé!
- Có thể đi nhiều điểm nữa mọi người lên gg tra "du lịch PY" là ra ngay đó nhưng bọn mình đi 3 điểm thôi vì mỗi điểm chụp ảnh rõ là lâu 🤣
- Tối về thì bọn mình qua luôn Vinmart mua đồ để ăn tối và để hôm sau chụp ảnh picnic. Siêu thị cũng gần nên bọn mình mua đồ xong tự đi bộ về. Nói chung khu mình ở rất tiện đi lại.
Ngày 3:
- Cả ngày bọn mình đi đảo Cù Lao Xanh luôn. Ra đảo nên phải đi cano. Ở CLX có anh Sanh Pc chụp ảnh siêu đỉnh 🤩
- 🗼: Cột cờ - Ngọn hải đăng: Ở đây đi bộ hơi nhiều đó nên mọi người chuẩn bị sức khoẻ tốt nha! Nước uống thì khỏi cần vì đoàn họ sẽ phát!
- 🏖: Bãi tắm: Mọi người xem ảnh chứ mình cũng không biết dùng từ gì tả nữa :)) đẹp quá sức tưởng tượng luôn 😝 có ngắm san hô nữa luôn mọi người nha 😊
- 🍱: Ăn trưa: Tiếp tục là ở trong combo luôn và vẫn tiếp tục là có lẩu 🐽
- 🌊: Bãi đá Thảo Nguyên: Về cảnh đẹp thiên nhiên là sau Bãi Xép - Phú Yên thì chỗ này đẹp nhất lun đoá 🤩 Nước biển nhìn như lừa ấy:))) đa số mình chụp cam thường là ảnh ok luôn khỏi cần chỉnh 😗
- Hết tour CLX bọn mình đi cano về lại đất liền là tầm 16h30. Lên phòng chuẩn bị đồ đạc xíu là bọn mình chạy luôn xuống dưới biển để kịp hoàng hôn còn chụp ảnh concept picnic ☺️
- Tối thì bọn mình ra chợ đêm ăn vặt linh tinh và mua quà về HN, xong về đến nhà tầm 11-12h đêm lại rủ nhau đi hát karaoke đến 1-2h sáng 😎
Ngày 4:
- Tại vì tối qua quẩy xong sập quá nên 9h mới đi được 🤣 bọn mình dọn đồ và check out luôn để lát ra thẳng sân bay cho kịp giờ! Bye bye căn phòng iu dấu và chị Lê thân iu 😢 anh Luân chở bọn mình đi ăn bún rạm (35k/bát) ăn cái này lạ cực, ngon phết nhưng mà hơi cay. Thế nhưng có nước free nha!
- 🏜: Đồi cát Phương Mai: có cát thôi :))) nhưng chụp ảnh cũng đẹp lắm lun 🤩
- 🍃: Eo Gió: Ở đây nhiều góc chụp xinh lắm, lối đi cũng đẹp lun 😗
- 🏝: Kỳ Co: Cái này phải đi cano tiếp nha. Lúc ra đến Kỳ Co là trưa rùi nên nắng vỡ đầu lun :))) ở đây cũng đẹp với nhiều chỗ chơi và chụp ảnh lắm nè!
- 🍱: Ăn trưa: Tiếp tục là ở trong combo luôn và vẫn tiếp tục là có lẩu 🐽
- Ăn xong bọn mình ra thẳng sân bay về HN luôn 😭
💡 LƯU Ý KHÁC 💡
💸: Vì book tour của anh Luân hết nên cả ngày bọn mình gần như không cần mang tiền mặt! Mang khoảng 200-300k đi mua nước uống hay đồ linh tinh gì thì mang thôi! Chỉ có tối đi chợ đêm hoặc mua quà cáp gì mới cần mang tiền thôi! Mà đồ ở QN cũng rẻ không đắt và có cây rút tiền xung quanh nên cũng không cần đem theo nhiều tiền mặt làm gì để đi chơi cho thoải mái nha 😗
🐽: Đồ ăn, uống ở cả QN và PY đều rất ngọt luôn mọi người nhé 🤣 mình ăn thấy ok nhưng kp xuất sắc. Còn đồ đặc sản kiểu đồ khô, bánh trái các thứ thì ngon 😄
🛵: Ở đây mọi người ưa cảm giác mạnh thì phải nên ai cũng tổ lái lun :))) mình đi 3 loại phương tiện là ô tô, xe điện, cano thì cả 3 đều nhanh như bay :)))
Nguồn: Lan Phương.