04/12/2024
Nhà mình đã có 1 hành trình dài gần 6 năm rất đẹp.
Chào mọi người, mình là cô con gái lớn trong nhà của ba Đông, mẹ Thuỷ. Đây sẽ là bài tạm biệt cuối cùng của Homestay Pama’ 1968s.
Homestay 1968s là ước mơ của mình, và mình may mắn khi có ba và mẹ cùng giúp mình hiện thực được ước mơ đó. May mắn hơn cả là khi Homestay mình cũng được yêu thương và đón nhận từ rất nhiều anh, chị, em, cô, chú, bác ở khắp mọi nơi khi đến Quy Nhơn. Mình gọi đó là những mối nhân duyên trọn vẹn.
Ngót nghét 6 năm, đi qua cơn đại dịch Covid, đi qua cả những mùa bão lớn, cuối cùng thì nhà mình cũng phải chấp nhận được sự thật là tụi mình không còn đủ sức để duy trì nhà nữa.
Vậy nên mình xin phép, thay mặt gia đình, gửi lời cảm ơn tới những người anh, chị, em, bạn,… đã từng ghé thăm và yêu thương nhà mình, xin lỗi vì có những lúc nhà mình không tiếp đón chu đáo, xin lỗi vì không thể đón thêm những mối nhân duyên tốt đẹp khác đến nhà nữa.
Homestay nhà mình chính thức đóng cửa từ hôm nay.