03/08/2024
SA PA, THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG
TẢ PHÌN VALLEY
Sa Pa là địa điểm du lịch được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam, ở độ cao 1500m so với mặt nước biển nhiệt độ quanh năm mát mẻ, hơn nữa Sa Pa còn được biết đến với cái tên “Thành phố trong sương” bởi vị trí nằm ở độ cao tương đối nên khi mặt trời vừa ló dạng, cảnh sắc xung quanh dần hiện ra trong màn sương mờ. Trên nền xanh thẫm của rừng núi đại ngàn, những bản làng, sắc áo thổ cẩm rực rỡ nổi bật càng làm cảnh sắc thêm ấn tượng và nên thơ.
Cơn lốc “phát triển kinh tế du lịch” đã làm cho thị trấn Sa Pa mất đi dáng vẻ nên thơ, mộc mạc, thanh bình và “phiên chợ tình” đặc sắc nơi đây, giờ đây Sa Pa phát triển sầm uất, cửa hàng cửa hiệu buôn bán nối liền nhau, hàng café, nhà hàng ăn, khách sạn kín đặc chen nhau … làm cho bạn cảm thấy bị lạc vào khu phố cổ Hàng Đào, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, Tạ Hiền, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây … ở Hà Nôi; bạn khó có thể tìm lại được cảm giác yên bình như Sa Pa cách đây 20-30 năm, khi các con tôi còn nhỏ đặt chân tới nơi đây đi chợ Sa Pa ở phố Cầu Mây, ăn trứng nướng và ngắm “chợ tình” tối thứ Bảy ở bãi đất trống phía trước Nhà thờ Đá Sa Pa
- ThùyAnh ơi, đi Sa Pa đi
- Sa Pa khác gì phố cổ cuối tuần, có gì hay mà đi?
- Không, chúng mình không đi trung tâm Sa Pa, mình đi Tả Phìn, nơi vẫn giữ được nét hoang sơ của bản làng, cậu yên tâm là đẹp.
Thế là chúng tôi, những đứa bạn nhảy dây, bắn bi hàng phố >50 năm lại cùng nhau lên đường
Trên đường lên Sa Pa thời tiết mát mẻ, lúc nắng, lúc mưa, rời xa không khí ngột ngạt của Hà Nội; đường đi uốn lượn qua các khu ruộng bậc thang lúa đang trổ bông xanh mướt mát, dọc 2 bên đường là hàng cây Sa Mộc thẳng tắp hiện lên trên làn sương mờ, rất ấn tượng. Đi ngang qua Tu Viện Cổ một đoạn là đến Tả Phìn Valley - đích đến của chúng tôi
Đúng là không bõ công vượt đường dài để đến nghỉ nơi đây; cảnh sắc thiên nhiên và ngôi nhà được xây theo lối hiện đại, nhưng vẫn giữ bản sắc dân tộc nơi đây với 2 nếp nhà mái gỗ, tường đá và gỗ, lan can gỗ nhìn ra thung lũng.
Ngồi nhâm nhi trà nóng, café trên ban công, phóng tầm mắt ngắm nhìn sương và mây phủ những ngọn núi trước mặt, làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy thư thái, và tận hưởng không khí trong lành. Bạn tưởng tượng mây, núi, cây cỏ đang hiện trước mắt bạn như bức tranh thủy mặc sống động thay đổi theo sự tan tụ mây gió nơi núi rừng, thực sự là rất thư giãn
Sau chuyến đi đường dài, chúng tôi đi tắm “Lá thuốc của người Dao” ngay trong bản Tả Phìn; trên đường đến nơi tắm, chúng tôi đi qua “Vườn đá cổ” - bạn sẽ được đi trên 1 đoạn đường bằng đá tự nhiên trải rộng cả con đường và chạy dài rất đặc biệt, tất cả các phương tiện và con người đã qua lại nơi đây không biết bao nhiêu đời, nhưng con đường đá vẫn tồn tại với thời gian. Thiên nhiên thật đặc biệt và kỳ thú!
Bữa tối đầm ấm được chúng tôi tự chuẩn bị nấu nướng ngay tại homestay, rất tiện lợi và ấm cúng; rồi hàn huyên đến tối muộn chúng tôi mới về phòng đi nghỉ, có 5 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi và 1 phòng khách rộng, 1 phòng khách nhỏ có thể hội họp khoảng 20 bạn ở chỗ này!
Thời tiết không quá rét để bật điều hòa sưởi nóng, nhưng giữa mùa hè, mà ngủ phải đắp chăn bông! Đấy là điểm khác biệt rất lớn về thời tiết; thực sự bạn sẽ ngủ rất ngon giấc vì không gian yên tĩnh và thời tiết mát mẻ
Bữa sáng nhanh gọn ngon lành với bánh mỳ, pate, jambon, dưa chuột, café và chè giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình, khó mà có được bữa sáng nhẹ nhàng yên tĩnh như thế ở Thổ Đu
Sau đó, chúng tôi đi thăm 1 khu homestay gần đó, và vào quán café nhà gỗ nhìn xuống thung lũng đá trước mặt; địa điểm rất đẹp và hợp lý cho các bạn trẻ thích sống ảo check in – bạn có thể được ngồi uống café, đọc sách, hàn huyên … trong phòng khách với cách bài trí phong cách của những ngôi nhà ở Anh và hài hòa với bản sắc dân tộc ở nơi đây
Buổi chiều chúng tôi đến thăm Tu viện cổ Tả Phìn, cách thị xã Sa Pa khoảng 12 km về phía Đông, Tu viện nằm dưới chân núi, được xây vào năm 1942, từng là nơi tu khổ hạnh của 12 nữ tu, tuy nhiên vào năm 1945 do tình hình an ninh bất ổn, đoàn nữ tu đã di tản về Hà Nội, bỏ lại Tu viện bị đốt phá hoang tàn và tu viện bị bỏ hoang cho đến ngày nay. Tu viện là một công trình cổ rêu phong nhưng vẫn rất lôi cuốn thu hút bởi vẻ đẹp của phong cách kiến trúc đặc trưng thời thuộc Pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không nán lại lâu ở Tu viện vì có rất nhiều chú ong mật vây xung quanh chỉ chực đốt chúng tôi;
Để phục vụ bạn tôi thích massage, chúng tôi quay lại Vườn đá cổ, thưởng thức giải khát và tham quan vườn hoa “Nơi tình yêu bắt đầu” và “con đường hạnh phúc” trong lúc chờ bạn đi thư giãn, đúng là không có gì ngoài hoa và cây; hoa hồng cổ Sa Pa rất thơm, dầy cánh; hoa Sim chi chít nụ trên cây… thiên nhiên ban tặng cho Sa Pa thời tiết và thổ nhưỡng phù hợp nên cây cối, hoa lá xanh mướt, hoa rất thắm và đẹp; trên đường đi có rất nhiều vườn trồng đậu, bí, su su, dưa mèo, dưa chuột, cà chua … sai quả chĩu chịt thích mắt lắm
Bữa tối chúng tôi thưởng thức món đặc sản “cơm mẹt”– “Mẹt” ở đây, gồm cả thịt gà bản, lợn bản nướng, lợn bản hấp trong ống tre, lòng gà … xôi ngũ sắc nếp nương với chẩm chéo khá ngon và món gà hầm với 30 loại thuốc lá của người Dao, nhưng món gà hầm có lẽ không hợp khẩu vị chúng tôi lắm, nhưng cũng thú vị khám phá ẩm thực của người Dao
Tối thứ 2 khi tới đây, chúng tôi lại được ngồi hàn huyên, tâm sự cùng nhau đủ mọi chuyện; Đi đâu không quan trọng, quan trọng là bạn đi với ai! Nhưng đi nghỉ những nơi đẹp, thư thái và ấm cúng thì sự thú vị tăng lên rất nhiều lần! Cảm ơn bạn Thanh Thuy Le đã tạo cơ hội cho chúng tôi có dịp đi chơi này
Sáng thứ ba, sau khi ăn sáng tại gia với café, chè mạn; chúng tôi đi khám phá vườn Sen Đá, có rất nhiều loại Sen Đá, loại nào nhìn cũng bắt mắt; và các bạn tôi cũng thành người “buôn Sen Đá” và tôi thành bà “buôn rau” :)
Chuyến đi của chúng tôi, không thể không cảm ơn “ tay vô lăng vàng” của anh Trung. Để đến được các điểm tham quan, thư giãn ở đây nếu không có tay lái lụa của anh Trung cũng khá là vất vả đấy! Đường đi Sa Pa đã được nâng cấp, mở rộng thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng đường đi đến các bản vẫn là thách thức rất rất lớn với các bác tài với độ dốc cao và ngoặt gấp, sương mù và nhiều nơi bị nước mưa lũ làm xói mòn đường tạo thành các rãnh hố thử tay lái và bản lĩnh của các bác tài
Sau khi xử lý gọn gàng hết nồi lẩu cá tầm, chúng tôi lên đường quay trở về nhà kết thúc hành trình
Bản thân tôi đã từng nghĩ sẽ không quay lại Sa Pa, sau chuyến đi này chắc sẽ còn dịp quay trở lại “thành phố trong sương”
"Anh chỉ nghe em hát vang lên trong biển mây
Anh chỉ nghe tiếng cười vang lên giữa rừng cây
Mà người đâu chẳng thấy Mặt người thương chẳng thấy
Ôi Sa Pa mù sương
Ôi Sa Pa mù sương"
___
Bài viết và hình ảnh của Mrs. ThuyAnh Vu.