14/07/2026
Ai theo đuổi bộ môn này chắc đều biết rằng, quy trình đầy đủ khi đi chụp đa phần sẽ là "Này cuối tuần này trời đẹp đấy", "Ui ban ngày trời nắng vãi, trong vắt luôn này", đến tối thì "Ơ ** mây ở đâu mà lắm thế %^&* #", và sau đó, à không còn sau đó nữa.
Nhưng hôm vừa rồi thì mọi thứ xảy ra với mình hoàn toàn ngược lại. Ban ngày mưa đủ 7749 trận kèm combo mây mù. Mây cũng đủ loại, thấp có, vừa có, cao có. Cloud coverage 100%, thậm chí không ló nổi ra một khoảnh da trời con con - toàn bộ là một màu xám ngoét lờ nhờ từ 10h sáng đến tận lúc mặt trời lặn hẳn.
Mình thì quen rồi nên cũng ko bận tâm lắm, thậm chí đồ chụp vẫn còn vứt trong vali chưa buồn bỏ ra. Bụng bảo dạ làm mấy chén rượu với ông bà chủ home rồi đi ngủ cho ngon, ấy thế mà uống mới đc tầm chục chén thì vợ kéo tay, bảo Anh anh, sao lên rồi kìa.
Sao lên thật.
Ban đầu được lốm đốm vài chú sao phía chòm Bọ Cạp, rồi đến đoạn tinh vân Lagoon phía lõi dải Ngân Hà, rồi cả phần đĩa Ngân Hà bắt đầu lộ ra, sáng lấp lánh.
Vứt chén rượu đang uống dở, mình vơ vội đống đồ chụp ảnh rồi hô hào cả đám phi xe qua quán cafe ruộng bậc thang. Đến nơi ngẩng đầu lên trời, phải dụi mắt mấy lần mới dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Nguyên cánh cung dải Ngân Hà nhìn rõ mồn một bằng mắt thường. Mây mù đã bay đi hết từ lúc nào, chỉ còn lại một chút ở phía đường chân trời. Adrenaline tăng cao, lại có sẵn tí men trong người nên mình loay hoay mất một lúc mới set up xong, sau đấy chụp được một lúc thì mây lại kéo về.
Tuy thời gian chụp không được lâu và bỏ kha khá shot vì mây dính vào khung hình, nhưng bù lại về đổ ảnh ra thì thấy chụp đc 1 vệt sao băng khá rõ.
Đúng là giời thương thì làm người thường cũng khó anh em ạ :))
EXIF
Sky RGB: XT3A, 12mm, f/1.8 ISO 800 60s x 7 + 1 frame soft star
Sky Ha: 12mm f/1.4 ISO 800 120s x 5
FG: 12mm f/1.4 ISO 800 15s single shot
Xím Vàng, 07/2026
Chia sẻ của khách đến với chúng toy đêm hôm kia ^^