28/08/2026
Cả nhà ơi, đường ra đảo có một đoạn mà bên mình thích nhất — mười lăm phút ngồi tàu 🚤
Từ Sài Gòn chạy chừng chín mươi phút là tới bến Mã Đà. Rồi từ bến, thêm mười lăm phút đi tàu nữa.
Mười lăm phút đó là đoạn nhiều khách nhớ nhất. Tàu vừa rời bến là hai bên mở ra — mặt hồ Trị An rộng tới mức lúc đầu ai cũng tưởng là biển. Không có nhà, không có cột điện, không có tiếng xe. Gió thổi ngang mặt, và cái điện thoại tự nhiên chẳng ai buồn cầm lên nữa.
Cũng có anh chị bảo đi đảo mà phải qua đò thì phiền. Bên mình lại nghĩ ngược: chính mười lăm phút đó gỡ mình ra khỏi thành phố. Đi đường nhựa thẳng một mạch tới nơi thì không có được cảm giác ấy đâu.
Tàu chạy trong ngày. Chuyến cuối chiều thường là chuyến đẹp nhất, vì lúc đó mặt hồ ngả vàng — bên mình hay giành chỗ ngồi mũi tàu chuyến này 🌅
Anh chị nhắn trước cho bên mình biết mấy giờ tới bến nhé, để tàu chờ sẵn đúng giờ, khỏi phải đứng nắng 💬
———
📍 Đảo Cao Minh · cụm 5 đảo giữa hồ Trị An, Đồng Nai
🚤 Ra đảo phải đi tàu — 10–15 phút từ bến Mã Đà, không có đường bộ
🎟 Khách đi lẻ, đặt tàu riêng: 200.000đ/khách
(đã gồm vé cổng và tàu đưa đón hai chiều)
🛏 Khách đặt lưu trú: giá phòng/lều đã gồm vé cổng và tàu hai chiều
💬 Nhắn tin trang này hoặc Zalo OA để hỏi giờ tàu và tình trạng chỗ