25/06/2026
Những vị khách nhà An An
Từ lúc bắt đầu làm home, mình đã không biết được gặp gỡ bao nhiêu con người mới. Cùng với đó là vô vàn những câu chuyện đời thú vị. Mình đã ấp ủ viết những câu chuyện về những con người ấy kể từ những ngày đầu. Nhưng chỉ với chút ít vốn liếng văn chương, đã bao lần mình lách cách, gõ gõ mà chưa hoàn thiện một câu chuyện nào. Nó chưa thể hiện được hết tinh thần cũng như những cảm xúc mà mình cảm nhận được.
Nhưng sau 9 tháng kể từ ngày nhận bàn giao căn studio R3 để đại bản doanh của An An Homestay ra đời, mình quyết định không thể trì hoãn được nữa. Dù văn phong của mình dẫu còn nhiều lủng củng, từng con chữ có lúc thừa thãi, có lúc thiếu sót mình vẫn muốn bắt đầu dự định này như cách Anan bắt đầu vụng về từ ngày ấy.
—————————
Chị Th,
Vị khách đặc biệt nhất cũng là một người chị mà chúng mình vô cùng yêu quý và được nhà An An “bêu tên” nhiều nhất trên mọi mặt trận. Trong những câu chuyện với gia đình, với bạn bè, với cả những người lạ hay trên các mạng xã hội, “chị đại” Th luôn bị mình mang ra khoe mẽ thật “xịn” nhưng mình thấy chưa bao giờ là đủ😁. Không chỉ ủng hộ vật chất, chị còn động viên mình rất nhiều về mặt tinh thần những lúc mình phiền muộn. Mình nhớ lần đầu gặp chị, một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười tươi rói đang chờ mình ở sảnh lễ tân để dẫn lên home. 2 chị em lần đầu gặp mà cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện như thân quen lắm. Rồi cứ thế, lần nào sang Eco chị cũng chỉ muốn ở đúng căn đại bản doanh nhà mình mặc dù còn rất nhiều căn đẹp hơn. Nhà anh trai chị ngay toà bên cạnh, rộng thênh thang nhưng chị cũng chẳng sang ở cùng. Mình biết không phải vì căn home nhà mình sạch đẹp nhất mà vì chị quý chúng mình nên luôn muốn ủng hộ chiếc homestay nhỏ bé này💚
———
Bạn Y,
Vị khách thứ 2 cũng là vị khách nước ngoài đầu tiên nhà An An. Bạn được người quen của chị gái mình đặt phòng giúp. Ấn tượng ban đầu với mình đó là một người rất lịch thiệp, nhẹ nhàng và thân thiện. Sau một hồi trao đổi, nói chuyện còn thấy bạn toát ra một nguồn năng lượng vô cùng thiện lành nữa. Chị mình kể bạn là một Phật tử, phải dùng từ “tinh tấn” mới đủ để nói về con người bạn. Có lẽ vậy mà đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ nụ cười hiền lành lúc gặp bạn ban đầu. Bạn đánh giá 5* cho home mình trên Map. Điện thoại nổ thông báo mình mới biết, vui suốt mấy ngày🥰
———
Em TM,
Qua giọng nói và cách nhắn tin mình đã hình dung đó một cô gái nhỏ nhắn, tốt bụng và nhẹ nhàng nhưng cũng rất cứng cỏi, bản lĩnh. Và đặc biệt là một cô gái đong đầy tình yêu thương. Bằng chứng là em chẳng ngại đường sá xa xôi đến thăm người yêu dù mưa hay nắng, từ hè sang đông, từ cách em nói về “bạn ấy” đầy tự hào(công việc của người yêu em ý đặc thù không thể đi lại được nhiều). Có lần thấy em cứ đi đi lại lại vất vả, hỏi han các quán ăn ngon, chỗ đặt bánh sinh nhật, chỗ hẹn hò,… mình lấy hết lòng dạ của một người chị xa lạ khuyên nhủ em tập trung việc học trước đã, yêu vừa thôi. Em bảo mình cứ yên tâm, em luôn đặt việc trau dồi kiến thức, việc học cho bản thân lên hàng đầu. Học hết sức và yêu hết mình. Đúng vậy, tuổi trẻ mà, có sợ gì đâu, chí ít để sau này nhìn lại sẽ không cảm thấy nuối tiếc vì ngày ấy mình rụt rè. Thấy đôi chích bông ríu rít, mình cũng thấy hạnh phúc lây, còn trêu khi nào đám cưới nhớ mời chị. Thậm chí còn nghĩ sẵn trong đầu caption lúc chụp ảnh đi ăn cưới của 2 đứa rồi😆
———
Chị D,
Chị D được một chị cư dân cùng toà mình book hộ. Phải nói chị là một người rất phóng khoáng, ngay từ lời ăn tiếng nói đã cảm nhận được sự phòng khoáng ấy. Đứng trên ban công home, chị chỉ cho mình nhà bố mẹ ở chỗ nào, kể mảnh ruộng nhà chị ở đâu trong chính Eco trước khi Eco hình thành. Nhà chị ngay phía ngoài nhưng thi thoảng muốn đổi không gian lại vào đây book home trải nghiệm. Gia đình chị cũng book mấy căn rồi, còn đẹp hơn nhà mình nhiều nhưng chị bảo thích sự nhiệt tình của mình. Và thế là chị đã book lại những lần sau nữa🥰
———
Chị P,
Mình nhớ An An đón gia đình chị P vào 2 dịp lễ: Tết dương lịch và đợt 30/4 vừa rồi. Lần đầu, gia đình chị ở 1 đêm, lần thứ 2 ở 2 đêm. Cả 2 lần đều ở toà Sky Forest. Và lần nào c cũng gửi cho mình những feedback mà không thể nào vui hơn. Lần đầu chỉ có nguyên gia đình nhỏ nên nhà chị ở căn 1N, chị bảo bé nhà chị thích lắm, nằm trên giường cười tít và kèm theo là video minh chứng😆. Lần thứ 2 có thêm ông bà nên chị book căn 2N cho thoải mái, ông bà bảo hay bán nhà bên kia đi để sang bên này ở, đẹp và thích quá🥰. Chị đi chụp đồi hoa hướng dương, chụp xong thì để quên túi xách. Đi một đoạn đường rồi mới nhớ ra, quay lại tìm thì may có mọi người ở đó thấy và cất hộ. Chị gọi cho mình kể lại hân hoan.
———
Anh P,
Một vị khách nữa mà nếu nhà An An không viết lần này thì thật sự thiếu sót. Đó là anh P. Anh P mới book home mình từ tháng 3 nhưng có lẽ là vị khách đóng góp cho thu nhập nhà mình trong top đầu vì anh phải đi công tác ở Eco liên tục. Hình như anh P làm mảng kinh doanh, mình đoán vậy, thi thoảng báo mình book home nhưng đến muộn vì đang phải tiếp đối tác. Có lần trong những phút giây bon tay, với bản tính hoạ huần thích lo chuyện bao đồng, mình tay nhanh hơn não khuyên anh P nhậu ít thôi, tập trung công tác đi còn về với gia đình vợ con. Tất nhiên anh P chẳng thèm rep lại. Thế mà 2 tuần sau, thật may anh P vẫn quay lại book home mình😄. Rồi có lần anh còn để lại cho mấy sản phẩm công ty anh tự sản xuất(đồ ăn liền đóng hộp), mình chẳng ngại ngần mà xin luôn. Viết đến đây mới nhớ ra là đồ ăn công ty anh khá ngon mà quên chưa feedback. Ở home mình nhiều nên thành ra anh P cũng là người gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười với nhà An An nhất. Mới hôm trước thôi là hết pin khoá từ lúc gần 11h đêm, anh P lại phải thay mình trực đội kỹ thuật lên kích pin và phải lóc cóc đi mua pin cửa hộ mình mà chẳng một lời than thở. Rồi còn một vài lần sơ suất của home nữa, anh chỉ báo mình biết mà chẳng thèm nói lời chê bai😆. Lắm lúc thấy anh P chẳng khác gì một ông anh trai hiền khô nhà bác mình, ai càm ràm cũng kệ, làm tốt việc của mình là được.
—————————
Còn nhiều nhiều nữa những vị khách trân quý nhà An An, mỗi người đến rồi đi, để lại một câu chuyện, một kỷ niệm và một chút tình cảm rất riêng. Ananhome sẽ cố gắng chăm chỉ viết lại những câu chuyện ấy cho home mình như một mảnh ghép ký ức trong hành trình làm homestay của chính nhà An An🌿🌿🌿
To be continued…
—————————
An An Homestay
ơn vì đã đến
Hotline: 0839866731