19/08/2025
Nếu nói tới việc làm homestay, Dolphin vẫn mong ước ngày càng làm lớn lên, để các bạn có chỗ dừng chân nghỉ ngơi, cho đến một ngày chủ nhà lấy lại mặt bằng, Dolphin về với vườn...giấc mơ đó vẫn còn ấp ủ mãi, thôi thì của người không làm đc nữa thì về làm riêng cho của mình vậy.....
Hiện tại Dolphin đã có một căn nhà nhỏ xinh xinh, tại một khu vườn bé nhỏ ở thị trấn Dran (cũ) xã Dran (mới)..... Nói chứ nhà đó Dolphin làm lên từ năm 2018, về sửa sang lại năm 2020, rồi năm nay 2025 rồi, lại sửa một lần nữa..... Rồi làm thêm 1 tí xíu nữa thế này , thế kia .....
Bạn có biết không, mỗi lần các bạn nói sẽ lên chơi là Dolphin tâm trạng lại háo hức, hay là sửa thêm góc này xíu cho đẹp ta, hay là làm thêm một tí cho đẹp hơn, tiện hơn để các bạn lên chơi thoải mái hơn ta..... bạn cứ nói lên chơi, sang chơi thăm Dolphin là Dolphin tưởng thiệt ah nha.....!!! Ở đây sống thật thà, chất phát lắm ah, sáng ra vườn, dạo vườn, tối về đi ngủ, lâu lâu đi thả diều, bắt cá các kiểu..... Thích thì đi rừng đi biển chơi.....
Ắt hẳn ai cũng có một tuổi thơ riêng cả, tuổi thơ của Dolphin ko may mắn hạnh phúc được như các bạn, nhưng thay vào đó Dolphin cùng mẹ càng ngày càng lớn khôn và có nhiều trải nghiệm thú vị, được sống ở một nơi mát mẻ trong lành cũng ko đến nỗi thua thiệt mấy các bạn ha.....
Điều mà các bạn ước không thấy.....Dolphin lúc nào cũng có sẵn..... Chờ mấy bạn lên thôi nha.....!!!