14/07/2026
Đi Hòn Yến, Phú Yên lần thứ 4 mà vẫn muốn quay lại…
Hòn Yến nằm cách trung tâm TP. Tuy Hòa khoảng 20km về phía Bắc.
Sau 2 năm quay lại, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với làn nước trong xanh và những bãi đá trải dài. Từ xa nhìn lại, không biết có ai có cảm nhận giống mình không, Hòn Yến giống như một ngọn núi nhỏ nổi giữa mặt biển nên mình đã ấn tượng từ lần đầu tiên đặt chân tới rồi.
Địa điểm này không thu vé vào cổng, chỉ mất phí gửi xe.
Thật sự mình siêu bất ngờ khi đến chiếc view nhìn từ trên cao.
Một bên là toàn cảnh Hòn Yến, một bên là những bãi đá ven biển với màu nước xanh ngắt, góc nào cũng đẹp hết trơn.
Theo mình tìm hiểu, Hòn Yến được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây hàng triệu năm. Những vách đá bazan ở đây có cấu trúc khá giống với Gành Đá Đĩa, tạo nên khung cảnh rất đặc biệt.
Ngoài ngắm cảnh, mọi người còn có thể đi thuyền thúng hoặc lặn ngắm san hô nếu đến đúng thời điểm nước đẹp.
Trên đường về, đừng quên ghé Bờ Kè. Ở đây cũng có một góc rất đẹp để ngắm Hòn Yến từ xa. Hôm tụi mình đến khá đông nên không quay được nhiều, bù lại tranh thủ ăn mấy xiên thịt nướng trên biển vừa ngon vừa rẻ mn ạ
Nếu có dịp đến Phú Yên thì nhất định đừng bỏ lỡ hai địa điểm này nhé!
Nguồn: Chuyến đi của Tali