16/07/2024
📍Suối Cửa Tử, theo tiếng gọi từ thiên nhiên
Về với thiên nhiên, suối Cửa Tử nằm gọn giữa đại ngàn xanh ngát, với những khúc cua uyển chuyển cũng như vẻ đẹp tạo hoá mà thiên nhiên đã ban tặng thì nơi đây đã hấp dẫn mình ngay từ lần đầu tiên. Nhiều người hay bảo mình nên đi trekking Suối Cửa Tử, nghe từ trekking thì cũng hơi e ngại nhưng thực chất thì nó thong thả hơn mình nghĩ, chắc là do quãng đường đã rút gọn lại so với trước kia từ các yếu tố thời tiết; chính vì thế mà một đứa bánh bèo cũng hoàn toàn “dư" sức để ngắm nhìn vẻ đẹp này.
Tụi mình đến Hoàng Nông Farm, một khu nghỉ nằm nép mình tựa vào những đồi chè xanh mát, ở đây không có gì ngoài cảm giác bình yên, hoà mình vào sức sống mà thiên nhiên đã mang đến. Cũng rất lâu rồi mình chưa có cảm giác tự chạy xe máy ra khỏi Hà Nội, nơi đây cách Thủ đô chỉ hơn 100km nên khá vừa vặn với một chuyến đi của 2 ngày cuối tuần.
Tụi mình được anh chủ của Farm dắt vào suối Cửa Tử, ngày cuối tuần nên cũng hơi đông khách một chút; có một điều khiến mình ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên là dòng suối trong veo một cách kỳ lạ, dù đoạn nông hay sâu một chút cũng rất trong, có những thời điểm các ray nắng len lỏi qua các khe núi như tiếp thêm một năng lượng cho các du khách đến trải nghiệm.
Các bạn nên mang dép, có thể chọn những đôi dép chống nước và chống trượt để chuyến đi được bảo đảm, còn không thì cứ chiến bởi đôi dép tổ ong mà bên Hoàng Nông Farm đã chuẩn bị sẵn. Nhiều đoạn phải lội nên hạn chế mang quá nhiều thứ không cần thiết, cần mang thêm đồ bơi để tận hưởng sự mát mẻ của dòng suối, nghĩ lại được đắm mình trong cái thời tiết oi bức của miền Bắc cũng thấy mát lòng hẳn. Tụi mình dành tầm 3 tiếng đồng hồ để trải nghiệm qua các cửa suối, có nhiều đoạn với những tảng đá sừng sững khiến mọi người thích thú vô cùng, nhờ đó mà có một chị trong đoàn bảo “phải có một tấm ảnh để đời tại đây mới được".
Nhắc đến Thái Nguyên trước đó mình chỉ nghĩ đến chè thôi, nghe câu “Chè Thái gái Tuyên" đã lâu nhưng nay mới có cơ hội được ngắm những đồi chè bát ngát tại đây, chuyến đi cứ tưởng mất sức nhưng không hề như thế, vẫn ung dung và trải nghiệm những điều mới mẻ. Ở Hoàng Nông Farm ăn uống gì cũng ngon, tụi mình đi có 2 người thôi nên ăn uống sẽ ghép với các bạn khác, nhờ đó mà mình cũng có thêm những người bạn mới và được nghe cũng như chia sẻ nhiều thứ trên đời với nhau. À mà, đồ ăn ngon quá, mải tận hưởng mà quên đi việc tác nghiệp hihi.
Cuối tuần mà bạn không biết đi đâu thì nghiên cứu mần ngay một chuyến về Cửa Tử như mình nhé, bảo đảm là mọi thứ sẽ khiến bạn enjoy một cách tự nhiên nhất có thể, mùa này miền Bắc nóng nên về đây tắm suối bao phê luôn đấy.