24/05/2025
Có những vị khách yêu quý chúng tôi như thế❤️
Hè Về Ở Bảo Lâm
(Tặng những gia đình đã và sẽ ghé nghỉ tại Khách sạn Bảo Lâm – Biển Hải Tiến)
Hè về rộn rã tiếng ve,
Cả nhà ta lại cùng nhau đi biển.
Bỏ lại phố phường bao điều lưu luyến,
Tìm chút yên vui ở Bảo Lâm thân tình.
Biển Hải Tiến gió thổi mát lung linh,
Cát vàng ươm chân con thơ chạy nhảy.
Cha dắt con đi, tay nắm tay thật chặt,
Mẹ mỉm cười nhìn – nắng thấm lòng vui.
Khách sạn Bảo Lâm – chẳng xa hoa gì đâu,
Chỉ sạch sẽ, ấm êm như tổ ấm.
Phòng gần biển, bước vài bước là tới,
Tiện nghi đủ đầy, đón khách như người thân.
Bữa sáng chan tình, giấc ngủ rất yên,
Chuyến đi này, không ai còn bận bịu.
Con cười vang, mẹ yên lòng đôi chút,
Cha bớt lo toan – chỉ còn lại yêu thương.
Nếu ai hỏi: hè nên đi đâu cho nhớ?
Ta sẽ nói: về Bảo Lâm một chuyến thôi!
Có biển, có nắng, có gia đình rạng rỡ,
Có một mùa hè… sống mãi trong tim tôi.