11/07/2026
Tháp Nhạn (còn gọi là Bảo Tháp hoặc Tháp Kơ-Hốt) không chỉ là một khối kiến trúc vật lý mà còn là một cuốn biên niên sử bằng gạch nung của vương quốc Chăm Pa cổ đại
Thời gian xây dựng: Tháp được người Chăm sinh sống ở lưu vực châu thổ sông Ba (Đà Rằng) xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11 đầu thế kỷ 12.
Tín ngưỡng: Tháp mang đậm dấu ấn văn hóa và tín ngưỡng Hindu giáo. Trên đỉnh tháp có một trụ đá hình chóp nhọn là biểu tượng của Linga, tượng trưng cho thần Shiva – một trong ba vị thần tối cao của Ấn Độ giáo. Kiến trúc 3 phần (đế, thân, mái) đại diện cho trần tục, tâm linh và thần linh.
Tên gọi "Tháp Nhạn": Theo lý giải của người dân địa phương, ngọn núi này xưa kia là nơi sinh sống và làm tổ của rất nhiều chim nhạn. Dần dần, người ta lấy tên loài chim này để đặt tên cho cả núi và tháp. (Trong tiếng Ê-đê và Gia Rai, tháp được gọi là Yang Kơ Hmeng).
Truyền thuyết về Tiên nữ Thiên Y A Na: Đây là câu chuyện phổ biến nhất và mang đậm tính tâm linh. Tương truyền, xưa kia có nàng tiên nữ Thiên Y A Na giáng trần tại vùng đất này. Bà là người đã hiền từ chỉ dạy cho người dân cách cày cấy, dệt vải, kéo sợi và mưu sinh. Khi bà trở về trời, người dân đã xây dựng ngọn tháp để thờ phụng và ghi nhớ công ơn.
Vị trí cụ thể: Tháp tọa lạc trên đỉnh núi Nhạn, nằm ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa và sát bên bờ bắc của con sông Đà Rằng (sông Ba). Địa chỉ: Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên./.