Dừng chân ghé chợ Cái Gà
Tham quan Sinh thái Con Gà Cửu Long
Trải nghiệm cùng với nhà nông
Tìm về ký ức cội nguồn năm xưa
Bến Tre – nơi được mệnh danh “thủ phủ trái cây bậc nhất xứ Nam Kỳ” đã quá quen thuộc với người dân Bến Tre nói chung và người Việt nói riêng. Tại đây, có một khu sinh thái Rooster Mekong e thẹn nép mình bên bờ sông Hàm Luông, là một nhân tố bí ẩn đang chờ bạn khám phá.
Tạm rời xa những bề bộn, nhộn nhịp của chốn đô thành, mình đi đến nơi nuôi cá, trồng rau tại Rooster Mekong nào.
Cách SG 110km, Rooster Mekong tọa lạc tại Ấp An Hòa, xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Bến Tre. Tại đây Bạn sẽ được đắm chìm giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát, trong lành, khí hậu ôn hòa. Sáng sớm trời se lạnh như tiết xuân, trưa nóng như mùa hạ, chiều mát mẻ mùa thu, tối thì lạnh như mùa đông vậy.
Có nhiều cách để xuống Rooster lắm à nhen. Bạn có thể đi bằng phương tiện thông dụng là xe đò, hoặc xe máy cho bạn nào thích phượt, hay bằng đò cho ai thích khám phá, đúng thiệt là “thuận đường bộ, tiện đường sông”.
Về với Rooster Mekong, thú vị nhất là những hoạt động ngoài trời với tên gọi “Đồng hành cùng bà con xứ dừa”.
Tại đây, bạn sẽ được lên những chiếc xuồng ba lá, và tự chính mình điều khiển xuồng len lỏi giữa kênh rạch, hai bên là hàng dừa nước xanh mướt, tô điểm vài cây bần. Ngồi trên xuồng, bạn có thể tự tay với hái trái bần, nếm thử vị chua chua hoang dã của nó.
Hoạt động thú vị khác là đạp xe dạo quanh làng hoa Cái Mơn – một trongnhững đầu mối cung cấp hoa lớn của cả nước. Nơi đây vào đến độ tháng 10, bạn sẽ được ngắm nhìn bà con ươm những chậu hoa chuẩn bị cho mùa tết. Đến tháng 12, tháng 1 thì khỏi phải nói, hoa đã nở b**g, rực rỡ lắm, đẹp đến say đắm lòng người.
Một hoạt động khác hấp dẫn không kém, là chèo thuyền ra sông cho cá ăn của Rooster Mekong. Nghe qua tưởng không vui, ai dè vui không tưởng à nghen. Bạn phải tự mình chèo qua hầm cầu, len qua giữa rặng dừa để đến nơi cho cá ăn. Mà cá tại đây háu ăn dữ lắm, đớp mồi liên tục làm chông chênh thuyền của bạn luôn đó, ráng ngồi sao cho vững để không lọt xuống sông nha. Mà nếu có lỡ lọt thì được dịp tắm sông luôn chớ chi.
Về đây, Rooster Mekong đãi bạn không phải là cao lương mỹ vị, mà là những món ăn dân dã, mộc mạc, đậm đà hương vị miền Tây sông nước. Dưới bàn tay của “má nuôi” đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm, ngồi ăn cùng người thân bạn bè, húp sùm sụp nồi lẩu, vỗ đùi đen đét khen ngon, say trong men rượu nồng, đảm bảo bạn trở về mà vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc, mùi vị ấy.
Và hơn hết, bạn sẽ được cảm nhận miền quê hiền hòa với những con người chất phát, thật thà, hiếu khách. Cái tình người Bến Tre này nó khác lắm, duyên dáng đáng yêu lắm, mà không nơi nào có được.
Bạn ơi, vậy còn chờ gì nữa , xách ba lô lên và đến với “ngôi nhà chung” Rooster Mekong thôi . Chúng tôi luôn đợi bạn.