20/09/2025
Mỗi lần book xe tiễn khách về lại thấy trong lòng đầy tiếc nuối. Cứ bịn rịn hẹn nhau hè năm sau quay lại để gặp cháu. Cô đi trượt ngã, gãy mà thương vô cùng. Những ngày khách về nhiều quá, về tới nhà cũng đã muộn, không kịp ghé lên thăm cô, để rồi lòng lại day dứt tiếc. Chỉ có thể đưa cô ra xe, dặn anh tài xế chạy cẩn thận vì cô hay bị say xe.
Công việc này cho mình được gặp gỡ biết bao nhiêu vị khách tuyệt vời. Có những khoảnh khắc lưu luyến, có những câu chuyện nhỏ bé mà lại đọng lại thật lâu. Dù đôi lúc chưa thể chu đáo hết mức vì khách đến đông, nhưng mong mọi người vẫn cảm thông. Luôn mong mang lại trải nghiệm tốt nhất, để mỗi chuyến đi – chuyến về đều trọn vẹn, ấm áp.
Cảm ơn vì đã được gặp những con người tử tế, dễ thương, để thấy rằng lựa chọn gắn bó với nghề này chưa bao giờ là sai. Chính những nụ cười, lời hẹn gặp lại, và cả sự bịn rịn lúc chia tay, đã trở thành động lực để tiếp tục cố gắng mỗi ngày.