22/07/2016
Lâu lâu quởn thử nhúng tay vào mỹ phẩm, sau vài ngày lạc vào mê cung thì đến giờ thật sự không biết tin ai (người bán) nếu mình đặt vào tâm thế là người tiêu dùng. Và cũng không biết bán giá nào nếu đặt ví trí là người bán. Có 1 cây son bình dân mà giá nào cũng có, lệch nhau từ 150k đến >200k :((((( Rồi một hủ kem ngựa đang hot từ 260k đến 420k @@ Rồi còn có hàng fake 1, fake 2 ;))))
Nói chung là mỹ phẩm thì bán tràn lan, do nhẹ ký nên dễ ship về, cũng là mặt hàng tiêu thụ nhiều nên mức xoay vòng lớn.
Rồi bây giờ đến bản thân mình còn không tin được câu "Người mua lầm chứ người bán không lầm", hix, làm người thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, chưa chắc người bán đã mua được tận gốc, còn đại lý cấp 1, 2, 3, n...
Được cái giờ biết thêm một thứ, nhìn người ta bán biết luôn người ta lấy từ nguồn hàng nào, online hay offline ^^ Rồi mới biết là bà con mình làm trong 1 công ty mỹ phẩm hàng đầu ở Hàn Quốc, muốn có hàng là 3, 4 ngày sau nhận được, trong khi bình thường đi hàng về ship vừa mắc vừa lâu (tới hơn cả tuần) akak.
Mình thì hay bị mắng, kiểu thích gì thì mới bán, không thích thì không bán. Đúng là không có đam mê thì không đủ kiên nhẫn đi chặng đường dài, không đủ sức để tìm hiểu thật sâu. Nhớ câu thằng bạn nói hết sức tâm huyết: "Vi, ngưng đi, đừng làm nhiều thứ quá, làm nhiều để biết mình thích gì, nhưng chính chiều sâu mới giúp người ta làm giàu". Theo kiểu nói của dân gian đến giờ thấy vẫn đúng "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề".
Rồi, nhớ lúc mình làm homestay, kiếm mòn con mắt mới thấy ở Việt Nam có vài cái hiếm hoi. 1 năm sau, homestay mọc lên như nấm, kiểu như người ta thấy cái gì dễ làm ăn thì làm thôi í, giống trường mẫu giáo gần nhà mình, năm trước vẫn là cái trường mẫu giáo, năm nay chuyển luôn thành homestay ;))))
Homestay là ở chung với chủ, là cả 2 bên cùng tôn trọng nhau để sống, hổng phải là thuê cái căn hộ thiệt riêng tư rồi đến lúc check out trả tiền đâu. Chỉ là cái từ homestay nó hot thời điểm hiện tại nên người ta lạm dụng xài thui :(((((
Thêm nữa, hôm qua ầm ĩ vụ quỵt tiền chụp hình cưới vì khách không đặt cọc, lên top hẳn hoi, hôm nay mình nhận khách quen ở 1 lần rùi mà không cần đặt cọc, cái bị nói luôn là sao không nhận cọc. Ak, bao nhiêu năm nhìn người được cái ít có lầm, và ai quen mình cũng đều biết mình là người không coi đồng tiền trên hết. Cái mình cần là đi được đúng hướng chứ không phải là cái lợi trước mắt, vậy thôi ^^