27/05/2020
Mũi Kê Gà mình có dịp đi nhiều lần, mỗi lần lại có một cảm xúc khác nhau. Đây là ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á do người Pháp xây dựng từ năm 1897 và hoàn thiện năm 1899. Mọi vật liệu để xây hải đăng đều do người Pháp vận chuyển từ Pháp sang. Theo sử cũ, mũi Kê Gà được coi là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu. Ngay từ các thế kỷ trước đã có rất nhiều thuyền buôn qua lại nơi đây và bị đắm do không xác định được tọa độ, vị trí. Để đáp ứng nhu cầu vận tải của quân đội Pháp cũng như tàu buôn của nước ngoài qua đây, người Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng ngọn hải đăng Kê Gà.(nguồn: trên mạng)
- Thời gian: có thể đi buổi sáng hoặc chiều. Đi chiều tối thì ko còn ca nô để qua đó và trời tối không chụp hình được. Thời gian trong năm để đi mình nghĩ đi tháng nào cũng được. Theo bác ngư dân ở đó nói rằng tháng 3 là đẹp nhất, đọc trên mạng cũng thấy nói vậy. Mình vừa đi (tháng 5) thì thấy nước hơi cạn. Lần trước đi vào tháng 12 mình thấy khung cảnh đẹp nhất. Nước vừa vặn tạo nên khung cảnh hài hòa giữa sơn và thủy.
- Cách đi: từ trung tâm thành phố Phan Thiết mình có thể đi xe máy hoặc taxi. Khoảng cách 30km. Taxi khứ hồi 4 chỗ PT-Mũi Kê Gà 400k. Cung đường ven biển nên rất đẹp. Chỗ này gần núi Tà Cú nên bạn có thể sắp xếp điểm tham quan trong ngày luôn cho tiện.
- Chỗ này có cho thuê lều bạt, bán củi đốt nếu bạn muốn đốt lửa trại và ở lại trên đảo. Trên này có bộ đội nên rất an toàn. Có chỗ tắm rửa, vệ sinh nữa nhé. Đóng 50k/người nếu bạn muốn ở lại qua đêm. 10k/người nếu chỉ đi tham quan. 50k/ ca nô khứ hồi đi qua mũi nữa nhé. Lần này được đi thuyền thúng cảm giác Yomost lắm. Bạn có thể yêu cầu họ cho đi thúng.
- Mình thích đi dọc bãi biển chứ ko chỉ lên mũi đó rồi về, cảm giác đi dọc bãi biển xinh đẹp này thấy thích lắm dù nhà mình sát biển, thấy biển mỗi ngày. Lần này đi trễ nên lúc về trời chiều tối đẹp và lãng mạn làm sao á dù mình FA, nhìn cặp tình nhân bên cạnh thấy lãng mạn dùm họ luôn.
- Các ngư dân ở đây dễ thương, mình thích nhìn nụ cười của họ, nụ cười sáng trên gương mặt rám nắng khắc khổ nhưng yêu đời. Thích nghe giọng họ nữa, giọng nói thật thà. Mong khu này được nhiều người biết đến hơn để họ có thể kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Mà cũng mong nó hoang sơ để giữ được vẻ đẹp mãi. Mong đủ thứ ^^. Chúng ta qua chơi nhớ giữ gìn nó nhé, đừng bỏ rác lại. Hãy mang về và bỏ vào thùng rác.
- Lần nào ra đây cũng chụp được hình đẹp dù vừa đi lạc xong đang khóc thút thít hay cả ngày mệt nhoài vì buổi sáng vừa đi Bàu Trắng về (2 điểm ngược đường nhau). Nói chung chỗ này dễ thương.
Hãy để lại câu hỏi cho mình nếu bạn cần mình giúp đỡ nhé. Hay gọi điện thoại cho nhanh cũng được 0252. 3824309.
Thân mến.