06/06/2023
Phú Yên không phải là một thành phố biển nhộn nhịp và hiện đại như Nha Trang, Vũng Tàu hay Phan Thiết. Các điểm tham quan ở Phú Yên lại khá là xa nhau. Vào những ngày hè thì thời tiết nắng vô cùng nắng. Tới mùa mưa thì mưa ít nhất cũng 3 tháng. Phú Yên lại không có nhiều dịch vụ nhà hàng, cà phê, quán ăn, vui chơi giải trí, đặc biệt là buổi tối. Vậy Phú Yên có gì và vì sao tụi mình lại chọn sống ở đây?
Điều đầu tiên mà làm cho Nhân Mã quyết định từ Sài Gòn về sống đó là con người Phú Yên. Biển thì là yếu tố hiển nhiên rồi, nhưng biển thì có ở nhiều nơi. Sự tốt bụng, nhiệt tình, gần gũi và chất phác của người dân làm tụi mình vô cùng thoải mái khi ở đây. Càng ở lâu tụi mình càng phát hiện ra vô vàn điểm hay ho của Phú Yên nữa.
Phú Yên không chỉ có biển mà còn có một chiếc cao nguyên Vân Hòa mát mẻ, nhiệt độ luôn thấp hơn Tuy Hòa 4-5 độ C. Phú Yên còn có thác Vực Hòm, Vực Song, có núi Đá Bia, có đồng ruộng. Một nơi mà hội tụ đủ từ biển, cao nguyên, núi, thác, sông suối, đồng ruộng, tuyệt nhỉ? Nên ai bảo đi 1 - 2 ngày là hết Phú Yên thì là do chưa gặp tụi mình thôi nè! Ở Phú Yên hơn cả năm rồi mà vẫn chưa khám phá hết đây ^^.
Nói về điểm đến thì Phú Yên với tụi mình sẽ là điểm đến, đi theo kiểu trải nghiệm, khám phá, ở lâu và sống như một người dân bản địa hơn là dành 1 - 2 ngày để check in các điểm. Tụi mình chưa thấy ở đâu mà đường xá rộng thênh thang mà xe cộ với người thì không thấy đâu hết. Không khí vô cùng trong lành, thoáng và ít khói bụi. Người dân thì vô cùng siêng thể dục thể thao, biết tận hưởng cuộc sống. Đi chợ mua đồ bạn sẽ ngạc nhiên vì 1K - 2K vẫn rất giá trị. Thích nhất là khi đi chợ cá sớm tinh mơ, đợi tàu thuyền về mua đồ tươi. Nơi gì mà tắm biển mỗi ngày, ăn đồ hải sản tươi sống, không khí thì trong lành, hệ thống đường xá thì rộng rãi, người dân thì thân thiện, có nhiều chỗ để khám phá, nhiều hoạt động để trải nghiệm từ làng nghề tới làng chài. Buổi tối lại không có cám dỗ để đi chơi khuya, thức muộn. Sống thế rồi người ta ganh tỵ mất thôi 😝!
Có những người đi Phú Yên một lần rồi thôi, nhưng có nhiều bạn tới một lần rồi là năm nào cũng phải ghé. Ở Nhà tụi mình có những bạn tới vài ngày, có bạn ở 1 - 2 tuần, có bạn ở cả tháng. Có bạn thì dọn về ở luôn Phú Yên 😋. Nếu bạn tìm kiếm một nơi yên bình và dịu dàng cho tâm hồn đang muốn nghỉ ngơi thì Phú Yên đang đợi bạn đó!